Bùng nổ nạn 'vặt' phụ tùng ôtô
Một thanh niên, quần xắn, chân đi đất đội mưa len vào giữa làn xe. Bất chợt, hắn đứng lại kiễng chân nhoài người bẻ tung chiếc gương "lùi" của taxi. Nhét "chiến lợi phẩm" vào bụng, anh ta thoăn thoắt luồn lách vùng chạy.
Sự việc xảy ra trong giờ tan tầm, trời đổ mưa tầm tã, người và xe lầm lũi ken đặc dừng trước tín hiệu đèn xanh đỏ tại nút giao thông đường Thanh Niên - Quán Thánh, Hà Nội.
Anh tài xế bung cửa đuổi theo nhưng tên trộm đã mất dạng. Sau một hồi rượt đuổi, trở về với hai bàn tay trắng, anh tần ngần nhìn chỗ gương vừa bị "vặt", lắc đầu ngao ngán nổ máy đi tiếp.
Nhiều trường hợp khi chủ ôtô lơ là mất cảnh giác, việc trộm cắp phụ tùng diễn ra khá phổ biến, điển hình là gương chiếu hậu. Nhưng hiện tượng mất phụ tùng xe giữa thanh thiên bạch nhật, chốn đông người, hay thậm chí ngay cả "trước mũi" khổ chủ cũng không phải là điều quá mới mẻ.
Trường hợp xảy ra tại quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt là ví dụ. Chủ nhân chiếc xe hơi hạng sang ngồi uống cà phê, xe đậu chỉ cách vài mét. Một người đánh giầy nhận giầy của anh, xách ra lề đường sát bên chiếc ôtô để "tác nghiệp".
Khi trả giầy cũng là lúc hai chiếc logo sắt trang trí bịt vành xe to cỡ nửa bàn tay bị mất. Chủ quán cùng vài nhân viên tỏa ra đi tìm và tóm được đạo chích mang đang í ới vẫy xe ôm, tang vật nằm gọn lỏn trong túi đựng đồ nghề đánh giầy.
Ngoài những phụ kiện ôtô đắt tiền thì ngay cả những thứ rẻ tiền hơn, khó ăn cắp hơn như đèn xi-nhan hông cũng được giới đạo chích "săn".
Có xe lắp đai thép bảo hiểm cho toàn bộ hệ thống gương, đèn trên thân xe nhưng chỉ bằng vài động tác giả va quệt thu hút sự chú ý, nhóm đạo chích đã dùng kìm cắt kim loại cắt ngọt đai bảo hiểm để gỡ đèn.
Hầu hết "chiến lợi phẩm" đổ dồn về các cửa hàng tại khu vực chợ Hòa Bình (chợ Trời) và chợ phụ tùng ôtô trên phố Đỗ Ngọc Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)...
Trong vài giờ trên phố Đỗ Ngọc Du dài chưa tới 100 m đã diễn ra hàng chục vụ mua bán "đen". Thi thoảng có anh chàng ăn vận lôi thôi có, bảnh bao có, phóng xe máy ào đến, nhanh nhẹn lôi trong người, trong xe ra mảnh mặt gương, củ gương, đèn xi-nhan… bán lại cho các chủ cửa hàng.
Chủ xe sau đó thường tìm đến đây để mua lại đồ, không ít người tìm được chính vật mình vừa mất. Giá cả tùy vào loại xe, tùy loại hàng. Những thứ bé xinh xinh như chiếc đèn xi nhan sườn xe từ vài trăm nghìn cho tới bạc triệu hay bộ củ gương của dòng xe ôtô xịn, đời mới dao động từ 5 triệu đến vài chục triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)