Thứ hai, 10/9/2007, 05:54 GMT+7

Ông già 60 tuổi tổ chức mại dâm

Ông Nguyễn Văn Minh. Ảnh: CAND

Gái bán dâm do ông Nguyễn Văn Minh chọn đều thuộc loại cao ráo, ưa nhìn, nên dù nhà chứa nằm trong nhỏ vẫn nhiều người lui tới.

Hằng ngày, từ sáng sớm đến chiều tối, người dân ở khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội, thấy ông Minh, 60 tuổi, đưa một số cô gái trẻ về căn nhà nằm ở mặt ngõ. Có khi họ ở lại đấy vài tiếng mới trở ra song cũng có khi bỏ đi đâu đó cùng những người đàn ông...

Ngày 6/9, hai thanh niên trẻ tuổi tìm đến đây. Sau khi gặp ông Minh, một người ở lại, người kia đi cùng một cô gái ra ngoài. Công an kiểm tra phát hiện, một đôi nam nữ đang mua bán dâm tại nhà của ông Minh. Đôi kia chọn “điểm đến” là nhà nghỉ trên đường Kim Đồng.

Cơ quan chức năng xác định, hằng ngày gái mại dâm ghé qua nhà ông Minh. Có khách, họ “phục vụ” luôn, nếu không “Tú Ông” sẽ liên hệ bằng điện thoại di động với họ...

Khi bán dâm tại nhà, các cô gái phải trả cho ông Minh 100.000 đồng. Trường hợp hết chỗ, họ phải đi nơi khác “vui vẻ” thì trả tiền hoa hồng.

 (Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao