Phá trường gà bắt hàng chục người tham gia
Từ nhiều tháng nay, Sơn Le đã đứng ra “bao sân” cho những con bạc đá gà để thu tiền xâu mỗi ngày hàng chục triệu đồng. Công an địa phương nhiều lần tổ chức vây bắt nhưng Sơn Le đều trốn thoát.
 |
| Các con bạc bị bắt ngày 13/8, ở trường gà quận Bình Tân. Ảnh: An Nhơn. |
Chiều nay, công an đã bắt quả tang 21 con bạc đang say máu sát phạt tại một “trường” gà cá độ ăn tiền trong khu đất trống thuộc đường Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú. Ngay khi phát hiện có bóng công an, Sơn Le và Hiếu đã nhanh chân trốn thoát. Tại hiện trường đã thu giữ được gần 40 triệu, 10 con gà đá 2 cặp cựa sắt…
Điều tra ban đầu cho thấy, điểm đá gà này do Nguyên Văn Sơn (tức Sơn Le, 30 tuổi, ngụ quận Tân Phú) và tên Hiếu đứng ra tổ chức từ đầu năm 2007. Trước đó, Sơn đã từng bị bắt giữ về hành vi cờ bạc nhưng sau đó bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã. Vừa ra tù, Sơn rủ “chiến hữu” Hiếu đi tìm mặt bằng để nuôi gà, thuê đất tiếp tục lao vao con đường mở “trường” gà hành nghề kiếm sống.
“Trường” gà này hoạt động từ 13h – 17h hàng ngày với khoảng 10 trận. Mỗi lượt đá, con bạc bỏ ra từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, và phải nộp cho Sơn 10% trên số tiền cá cược đó. Trung bình mỗi ngày Sơn thu lợi bất chính cả chục triệu đồng. “Khách hàng” của Sơn đa số là người trong quận và thường phải quen mặt mới được tham gia. Để đảm bảo an toàn, Sơn thuê Phạm Trường Đại, nhà kế bên “trường gà” làm người cảnh giới, canh me công an. Do vậy, công an quận đã nhiều lần vây bắt nhưng không thành.
Vụ việc do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố khám phá.
Cách đây 2 ngày, lực lượng cũng đã bắt quả tang hàng chục con bạc đang say máu sát phạt tại một “trường” gà cá độ ăn tiền tại bãi đất trống (trước nhà số 5/33, tổ 326, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa A, Bình Tân) do Dương Thanh Sơn tổ chức.
N. Hải