Bị chồng chưa cưới giết vì không chịu bỏ việc ở nhà hàng
Không khuyên được vợ chưa cưới bỏ việc ở nhà hàng, lại bị dọa "trả lại trầu cau", Nguyễn Văn Long xuống bếp tìm dao rồi xông thẳng vào phòng, đâm cô tiếp viên xinh đẹp.
Nạn nhân là chị Lan (21 tuổi, Hòa Bình) đã tử vong.
Trước đó, Lan đã tiếp chồng chưa cưới quê ở Hà Tây lên chơi. Nghĩ đến việc Lan làm nhà hàng sẽ là bông hoa cho những người đàn ông chòng ghẹo, Long ra sức khuyên can để Lan bỏ việc, nhưng cô không chấp nhận.
Lan bất ngờ tuyên bố sẽ không tiếp tục quan hệ yêu đương với Long nữa và dọa mang trả lại trầu cau ăn hỏi. Long lẻn xuống bếp lấy 1 con dao nhọn của gia đình Lan mang lên nhà, sau đó xông thẳng vào buồng ngủ, sát hại cô gái.
Sáng 5/7, Công an huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) đã bắt Nguyễn Văn Long (26 tuổi, Hà Tây). Tại cơ quan điều tra, Long khai trong một lần đi nhà hàng đã quen Lan. Vẻ xinh xắn của một thôn nữ khiến Long mê mẩn. Hai người quyết tâm đi đến hôn nhân.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
(Theo Công An Nhân Dân)