Thứ bảy, 26/5/2007, 09:21 GMT+7

Gã thợ mộc hại đời bé gái 4 tuổi

Lợi dụng buổi trưa vắng người, thợ mộc Phùng Văn Vẻ bế cháu gái 4 tuổi của gia chủ vào góc nhà, giở trò đồi bại. Em bé khóc thét, người lớn chạy tới, gã "yêu râu xanh" cuống cuồng tìm cách bỏ trốn.

Ngày 25/5, Phùng Văn Vẻ bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.

Sáng 19/10/2006, Vẻ cùng toán thợ mộc tới làm việc tại nhà chị Nhàn, huyện Từ Liêm. Mẹ chồng chị ở nhà trông cháu gái 4 tuổi và quản lý tốp thợ.

Nghỉ trưa, trong khi mọi người ra về, Vẻ lừng chừng không muốn đi. Gã thợ mộc 22 tuổi nhìn thấy bé gái 4 tuổi xinh xắn đang tha thẩn chơi ở hiên nên nảy sinh ý đồ xấu. Biết trong nhà vắng vẻ, chỉ còn một cụ già, Vẻ bế thốc em bé vào góc tường...

Nghe tiếng khóc thét bất thường của con trẻ, những người xung quanh vội chạy tới. Vẻ bị phát hiện hành vi, tìm cách thoát thân nhưng không được.

A.Thư

*Tên nhân vật đã thay đổi

Lien he quang cao