Thứ ba, 17/4/2007, 04:07 GMT+7

Kẻ tống tiền người yêu bằng ảnh chụp lén là nghệ sĩ piano

Trần Minh Tâm. Ảnh: P.V.
Trần Minh Tâm. Ảnh: P.V.

Với vẻ ngoài đẹp trai hào hoa, lại được đào tạo piano cơ bản, Tommy Trần đã khiến nhiều cô gái trẻ đẹp, giàu có sập bẫy tình yêu. Sau khi đào mỏ cả tình lẫn tiền, chàng nghệ sĩ lại cao chạy xa bay tìm người yêu mới.
>Dùng ảnh chụp lén, tống tiền người yêu

Trần Minh Tâm sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc tại thị xã Uông Bí, Quảng Ninh. Bố của Tâm là nhạc công của một đoàn nghệ thuật của một tỉnh phía bắc. Từ năm lên 8 tuổi, Tâm đã được gửi theo học piano tại Nhạc viện Hà Nội.

Sau 10 năm theo học tại khoa piano, Nhạc viện Hà Nội, Tâm đã giành được xuất học bổng du học tại trường Julliard School Music (trường đào tạo âm nhạc) của Mỹ. Năm 2005, sau 5 năm du học tại Mỹ, Tâm trở về Việt Nam với cái tên Tommy Trần. Theo lý giải của Tâm, lấy tên "Tây" cho tiện việc giao dịch quốc tế...

Về nước, Tâm không xin vào đơn vị nghệ thuật nào, mà biểu diễn tự do. Tâm được mời đến các khách sạn, quán bar lớn ở để biểu diễn piano với số tiền thù lao khá cao. Tâm cũng đã vài lần "lên hình" của đài truyền hình khi biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng thính phòng tại nhà hát lớn Hà Nội.

Ngoài hình thức bên ngoài đẹp trai khá "tây", Tâm còn có lối sống hiện đại: thích fast food (đồ ăn nhanh), dùng đồ hàng hiệu... Tâm thuê 1 căn phòng sang trọng rộng 150 m2, tại tầng 17 của tòa nhà 34 tầng Vinaconex ở khu Trung Hòa - Nhân Chính, Hà Nội để sinh sống. Trong phòng có đầy đủ các thiết bị đắt tiền: laptop, máy chiếu đa năng, đầu DVD...

Vừa đẹp trai, lại có tài, Tâm nghĩ ra chiêu kiếm tiền bằng cách nhằm những cô gái con nhà giàu để "yêu". Và thực tế nhiều cô gái bị Tâm hút hồn ngày từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Tâm tiếp cận "con mồi" bằng nhiều cách. Khi thì là đến dạy đàn, khi là dạy tiếng Anh...

Khi mới ở Mỹ về cuối năm 2005, Tâm đã làm quen và yêu chị Lan, nhân viên một công ty ở phố Trần Hưng Đạo. Sau khi chiếm đoạt cả thể xác lẫn số tiền không nhỏ của chị, Tâm nói lời chia tay không hẹn ngày tái ngộ. Tiếp theo đó 2-3 cô gái nhẹ dạ cả tin khác là nạn nhân trò lừa đảo tình cảm của Tâm.

Đầu năm 2006, Tâm quen biết Hồng, giám đốc một công ty TNHH. Khi làm gia sư tiếng Anh cho chị. Thấy Hồng đi chiếc xe ôtô đắt tiền và khá "độc" ở Hà Nội, Tâm tìm hiểu và biết chị vừa thắng lớn cổ phiếu. Chị Hồng mải làm ăn nên đã 32 tuổi vẫn "phòng không".

Trước sự nhiệt tình của chàng trai kém mình đến 5 tuổi, chị siêu lòng và ngã vào vòng tay của Tâm. Nhiều đêm, Hồng ở lại luôn căn phòng của Tâm. Tuy nhiên, Hồng không thể ngờ, chuyện phòng the của 2 người đã bị Tâm dùng máy ảnh chụp lén.

Sau một thời gian sống với Tâm, Hồng phát hiện ra anh ta rất hay nói dối.Hồng tìm cách lảng dần và rồi nói lời chia tay với Tâm vào tháng 10/2006.

Nhiều lần Tâm hẹn Hồng để nói chuyện lần cuối nhưng chị không chấp nhận. Ngày 2/4, Tâm in ra một số ảnh chụp cảnh ân ái giữa 2 người gửi cho chị Hồng, với lời đe dọa sẽ phát tán hình ảnh trên đến gia đình, bạn bè và công ty, nếu chị không nộp 300 triệu đồng, để anh ta sang Mỹ "làm lại cuộc đời".

Tâm liên tục gửi tin nhắn đe dọa, khiến Hồng sợ hãi buộc phải chuyển vào tài khoản 30 triệu đồng. Trong 3 ngày (9,10,11/4), chàng nghệ sĩ liên tiếp gọi điện và gửi tin nhắn đe dọa bắt chị Hồng chuyển thêm 270 triệu đồng. Người phụ nữ này quyết định báo công an.

Ngày 13/4, Công an Hà Nội khởi tố, bắt Trần Minh Tâm (27 tuổi, quê Uông Bí, Quảng Ninh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Khám xét phòng của Tâm, cơ quan điều tra thu điện thoại di động (2 sim), 2 laptop, 1 máy tính để bàn, máy chiếu đa năng cùng nhiều đĩa VCD, DVD lưu giữ những hình ảnh chụp cảnh "gần gũi" giữa Tâm và các người tình.

Tâm khai tại cơ quan điều tra, vào thời điểm bị bắt, Tâm đang "yêu" một nữ sinh con nhà giàu đang học năm thứ nhất đại học.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Hà Thành

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao