Giết hàng xóm vì nghi 'tòm tem' vợ
Hai gia đình ở gần nhau vốn thân thiết như anh em ruột thịt, nhưng do nghi ngờ vợ mình và anh hàng xóm có tình ý với nhau, Nguyễn Văn Toàn (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã chém anh này 4 nhát.
Sự việc xảy ra lúc 8h5 ngày 15/4, khi anh Phạm Văn Sơn (35 tuổi, quê ở Nghệ An) đang ngồi chơi trước nhà số 48 đường D2, phường 25, quận Bình Thạnh, TP HCM. Bất ngờ, Nguyễn Văn Toàn xuất hiện cầm một dao nhọn bất ngờ đâm liên tiếp 4 nhát vào người anh Sơn. Dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên anh Sơn đã chết. Toàn cũng bị bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan điều tra, Toàn khai nhận là do trước đó, vợ Sơn nói rằng cô ta nghi ngờ mối quan hệ giữa chồng mình và vợ Toàn nên xúi giục anh này theo dõi. Sau nhiều lần để ý thấy có dấu hiệu khả nghi khi vợ mình hay cười nói vui vẻ với Sơn nên Toàn rắp tâm thực hiện ý đồ.
N.H