Thứ ba, 13/2/2007, 03:10 GMT+7

Những 'bóng ma' trên đồi Tử Du

Nửa đêm, Nguyễn Xuân Sỹ, Hà Văn Minh, Khổng Văn Minh, Tạ Quang Điệp mang dao đến các cột điện có dây cáp để chặt phá rồi mang lên đồi Tử Du đốt, lấy lõi đồng đem bán. Nhìn ánh lửa lập lòe giữa đêm tối, những người dân kháo nhau rằng trên đồi vắng sau làng có ma.

Vào lúc 1-2h sáng, đồi Tử Du phát ra ánh lửa hồng, nếu ai ở gần hơn sẽ còn thấy những bóng người đi lại xung quanh. Thông tin về ngọn đồi có ma ấy được báo về cơ quan chức năng của huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc.

Công an xác định, tại hiện trường có dấu vết của việc đốt cháy các loại dây cáp điện để lấy lõi đồng. Kết quả điều tra cho thấy, 4 thanh niên địa phương Nguyễn Xuân Sỹ (26 tuổi); Hà Văn Minh và Khổng Văn Minh (đều 18 tuổi, học sinh trường THPT bán công Triệu Thái) và Tạ Quang Điệp (20 tuổi) đã nhiều lần gây ra các vụ trộm cáp điện.

Theo lời khai ban dầu, Nguyễn Xuân Sỹ "tác chiến" một mình, gây ra 3 vụ. 3 người còn lại lập thành một nhóm thực hiện 6 vụ. Cứ khoảng nửa đêm, chúng lại mang dao đến các cột điện có dây cáp để chặt phá. Các tên trộm mang lên đồi vắng đốt, lấy lõi đồng đem bán. Hiện, 4 người bị khởi tố về tội phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia.

Cơ quan chức năng xác định, gần đây tại huyện Lập Thạch xảy ra 16 vụ trộm cắp cáp thông tin. Đài Viễn thông Lập Thạch đánh giá, việc này gây thiệt hại hơn 30 triệu đồng.

(Theo Công An Nhân Dân)

Lien he quang cao