Thứ tư, 10/1/2007, 10:01 GMT+7

Mạo danh cô giáo bắt cóc học sinh

Tường vui mừng gặp lại bố. Ảnh: Người Lao Động

Trưa 9/1, cháu Phạm Nguyễn Ngọc Long Tường (học sinh lớp 1, TP HCM) trên đường đi học về, bỗng bị một phụ nữ chặn đường, tự xưng là cô giáo mới của lớp. Người này bảo Tường lên xe máy để chở về nhà lấy sách.

Cô ta đèo bé gái 7 tuổi chạy lòng vòng trên đường, rồi dừng lại ở một con hẻm trên đường Trần Quý Khoách, quận 1. Chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (công nhân đội vệ sinh) đang đi gom rác phát hiện Tường đứng khóc, nét mặt hoảng sợ.

Sinh nghi, chị Phương tới tìm hiểu, người phụ nữ kia thấy "bị động" vội phóng xe máy bỏ đi. Người dân khu phố sau đó thông báo cho gia đình đón Tường về nhà.

(Theo Người Lao Động)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao