Thứ bảy, 23/12/2006, 08:56 GMT+7

Tử hình hàng xóm giết trẻ em cướp vàng

Do vay "nóng" 2 triệu nhưng chưa có tiền, Đặng Thị Quyên (37 tuổi, quê Đồng Tháp) đã nảy sinh ý định giết con chủ nợ, lấy nữ trang để có tiền trả nợ. Quyên đã bỏ xác của cháu bé 3 tuổi vào bao tải và thả xuống sông phi tang.

Hôm qua 22/12, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt Đặng Thị Quyên mức án tử hình về 2 tội giết người và cướp tài sản.

Quyên và gia đình cháu Trần Ngọc Thanh (3 tuổi) là hàng xóm thân thiết của nhau. Đầu năm 2006, Quyên có vay "nóng" từ cha mẹ của cháu Thanh 2 triệu đồng. Đến ngày hẹn trả, Quyên không có tiền nên tìm cách trì hoãn.

Như thường lệ, ngày 2/4/2006, cháu Thanh sang nhà chơi, Quyên nảy sinh ý định chiếm đoạt số nữ trang Thanh đeo trên người bé để trả nợ nên Quyên dụ cháu Thanh ra nhà bếp rồi bóp mũi, miệng cho đến khi bất tỉnh. Quyên lột lấy đôi bông tai, hai chiếc vòng, một sợi dây chuyền và 4 chiếc nhẫn, tất cả đều là vàng 18Kdây, trị giá 3,5 chỉ vàng.

Để tránh bị phát hiện, Quyên giấu cháu Thanh dưới ghe đến hôm sau thì cho cháu Thanh vào bao kèm 2 cục đá và thả xuống kênh. Đến ngày 6/4/2006, nhân dân đã phát hiện xác cháu Thanh. Quyên bị bắt sau đó.

N.H.

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao