Dâm ô ngay trước mắt vợ
Mặc dù vợ và con gái đang nằm ngủ dưới nhà nhưng Võ Đình Ái, 30 tuổi vẫn "mò" lên gác phòng trọ để cưỡng bức một cô bé chỉ mới trên 13 tuổi.
Chiều nay, TAND TP HCM đã xét xử vụ án. Tòa nhận định, Ái đã lợi dụng hoàn cảnh và sự thiếu hiểu biết của người chưa thành niên để thực hiện hành vi đồi bại nên tuyên phạt Võ Đình Ái 3 năm tù can tội giao cấu với trẻ em.
Khoảng 8h tối ngày 13/12/2005, Võ Đình Ái chạy xe ôm trước công viên Lê Văn Tám quận 1 thì gặp em Thanh. Khi mời Thanh đi xe ôm, Ái được cô bé cho biết là đang lạc đường không biết về đâu nên rủ Thanh về phòng trọ của gia đình mình. Trên đường về, Ái đã chở Thanh vào một quán cà phê bờ sông ở khu Thanh Đa và thực hiện hành vi giao cấu với cô bé. 15 phút sau, Ái tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại.
Bé Thanh được Ái đưa về phòng trọ ở với vợ chồng anh ta sau đó. Hằng ngày, Ái chở cô bé đến khu vực quận 1 để bán tranh ảnh dạo, đến tối lại đưa cô bé về nhà trọ. Khoảng 6h sáng ngày 15/12, khi vợ con còn đang ngủ, Ái lén dậy rồi mò lên gác căn phòng và tiếp tục cưỡng hiếp bé Thanh. Mặc dù Thanh phản đối nhưng Ái dỗ ngọt, nói cô bé đừng la vì em bé còn ngủ, vợ đang nằm dưới nhà. Sau khi thỏa mãn thú tính, Ái lại chở Thanh đi bán hàng. Do gặp được người thân nên cô bé không về nhà Ái nữa và trình báo sự việc với cơ quan công an.
N.H.
Tên nạn nhân đã được thay đổi.