Lấy vàng của chủ cho người tình cờ bạc
Nghe người yêu thủ thỉ, Lê Thị Thảo Ly đã trộm của chủ gần 166 lượng vàng để lấy vốn làm ăn, lo tiền đám cưới. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này đã bị anh ta "nướng" vào sới bạc.
Hôm nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thị Thảo Ly (ngụ Cần Thơ) 10 năm tù và Trần Nhật Thiện (cùng 25 tuổi, Lâm Đồng), 12 năm tù giam cùng về tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Năm 2000, Ly được chị Nguyễn Thúy Vân, chủ tiệm vàng 68 Lê Lợi, phường Bến Thành, quận 1, nhận vào làm công bán nữ trang tại tiệm này. Quá trình làm việc, Ly được chủ rất hài lòng, tin tưởng. Năm 2002, chị Vân giao luôn cho Ly quản lý việc mua bán vàng tại tiệm. Hằng tháng chị Vân kiểm tra qua sổ sách. Thời gian đầu Ly làm việc rất tốt và vàng bạc xuất nhập, mua bán qua kiểm tra vẫn đầy đủ.
Năm 2003, Ly quen biết và yêu Thiện. Đầu tháng 4/2005, Thiện hỏi mượn tiền Ly để… đi "làm ăn", lo tiền làm đám cưới. Tin tưởng, Ly vơ vét hết tiền dành dụm được đưa cho anh ta. Tuy nhiên, sau đó, Thiện tiếp tục hỏi mượn thêm nhưng Ly không còn nên Thiện đã xúi người yêu lấy nữ trang đưa cho anh ta đem bán. Nghe lời, cách vài ngày, Ly lấy trang sức (khoảng từ 15 đến 30 triệu đồng), đưa cho Thiện nhưng anh ta đều đem đi đánh bạc.
Đến 10/2005, chị Vân sinh nghi nên kiểm tra và phát hiện mất 96 sợi dây chuyền, 68 chiếc lắc, 62 mặt dây chuyền, 11 nhẫn vàng, sáu đôi hoa tai (tổng trọng lượng 165,96 lượng vàng 18k), trị giá trên 1,46 tỷ đồng nên báo cơ quan công an. Ly bỏ trốn rồi bị bắt sau đó.
N. Hải