'Nuốt' không trôi 18 triệu đồng chạy án
Lợi dụng nhiệm vụ theo dõi vụ án cố ý gây thương tích của bị can Nguyễn Văn Ba, ông Nguyễn Quốc Định, Kiểm sát viên VKS huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đe dọa để đòi tiền hối lộ. Sau khi nhận 18 triệu đồng, ông Định đã giúp ông Ba thoát truy tố.
Khi người đưa tiền gửi các đoạn ghi hình vụ chạy án để "xin" lại tiền, vụ việc vỡ lở.
Cuối tháng 4, ông Nguyễn Văn Ba (45 tuổi) mua của ông Đặng Văn Hiển (46 tuổi) một chiếc thuyền bê tông với giá 18 triệu đồng. Do có sự tranh chấp, Ba và Hiển cãi nhau. Ba vác dao chém vào gáy Hiển. Ngày 29/6, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Cẩm Giàng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Ba về tội cố ý gây thương tích.
Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Văn Ba cho biết, sáng 3/10, Kiểm sát viên VKS huyện Cẩm Giàng Nguyễn Quốc Định triệu tập Ba lên dọa dẫm và mặc cả chuyện chạy án. Ông Định đưa ra 2 phương án, xóa án là 30 triệu đồng còn án treo là 10 triệu đồng...".
Hai bên "mặc cả", ông Định xuống giá từ 30 triệu còn 20 triệu cho giải pháp xóa án. "Sau khi nghe tôi kể khổ, ông Định giảm cho tôi thêm 2 triệu nữa. Cuối cùng chúng tôi thống nhất giá 18 triệu đồng. Ông Định hẹn chiều 9/10 phải đưa trước 10 triệu đồng", ông Ba cho biết.
Chiều 9/10, ông Ba mang 9 triệu đồng đến giao cho một người tên Phong tại phòng làm việc của ông Nguyễn Quốc Định. Ngày 16/10, Nguyễn Văn Ba mang tiếp tiền lên phòng làm việc của ông Định tại VKS nhân dân huyện Cẩm Giàng để nộp.
Khi biết Ba chỉ mang theo 7,3 triệu đồng, ông Định tỏ ra khó chịu: "Còn có hơn 1 triệu mà ông cũng không chạy được. Tôi giúp ông, ông lại đẩy tôi vào thế khó xử. Có phải mình tôi làm được đâu, còn phải nhiều cơ quan chứ... Tôi đã báo cáo lãnh đạo rồi, cứ thế mà làm. Việc chắc chắn đến 90% rồi, bây giờ nhanh hay chậm là tùy thuộc vào ông đấy... Anh em tạo điều kiện giúp ông, ông cũng phải cố gắng lên, thứ năm lên đây đưa nốt, đừng có lằng nhằng".
Cũng tại phòng làm việc của mình, ông Định đã đích thân đọc từng chữ cho ông Ba viết đơn xin giám định lại thương tật của anh Đặng Văn Hiển. Sau khi nhận tiền, ngày 19/10, ông Định giao cho ông Ba quyết định đình chỉ bị can và quyết định đình chỉ mọi hoạt động tố tụng đối với vụ án hình sự cố ý gây thương tích, do Viện trưởng VKS nhân dân huyện Cẩm Giàng Phạm Văn Quân ký.
Sau khi đến Công an huyện Cẩm Giàng nộp phạt hành chính 200.000 đồng, ngày 23/10, Nguyễn Văn Ba đã gửi cho Kiểm sát viên Nguyễn Quốc Định bộ đĩa ghi hình các buổi mặc cả chạy án, để xin lại số tiền đã nộp do "hoàn cảnh khó khăn".
Ngay chiều hôm đó, ông Định và ông Phạm Văn Lợi, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Giàng đã đến tận nhà ông Ba để hoàn trả số tiền trên. Trong đĩa ghi hình, ông Lợi nói: "Tôi nói với ông, chưa có trường hợp nào tôi phải về tận nhà như thế này đâu. Anh em sẽ lo đủ, ông không phải nghĩ".
Trao đổi với VnExpress, ông Phạm Mạnh Hà, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết, chưa nhận được thông tin gì về vụ việc này. "Chúng tôi sẽ xem xét, nếu đúng là cán bộ trong quá trình tố tụng đã nhận tiền để làm sai lệch hồ sơ vụ án, sẽ xử lý nghiêm khắc", ông Hà khẳng định.
Hà Thành