Thứ ba, 12/9/2006, 11:51 GMT+7

Giả danh công an lừa xe người tình

Từ hôm cho người yêu mượn xe máy, Nguyễn Thị Hồng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) không thấy người yêu quay lại. Anh chàng hào hoa với "mác "công an đã biến mất cùng chiếc Attila và số tiền gần 10 triệu đồng vay mượn của Hồng.

Tháng 2/2006, Dương (ở huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, đang tạm trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) tình cờ quen với một cô gái ở quán nước mía. Dương liến thoắng giới thiệu là công an chưa có vợ, đang muốn tìm một cô gái có độ tuổi tương tự để tính chuyện xây dựng gia đình. Vừa nói, anh ta vừa lôi tấm thẻ đỏ có dán ảnh mình ở trong túi đưa cho cô xem.

Cô gái tin liền và đã "nhắm" chàng sĩ quan cảnh sát rởm cho cô bạn gái thân đã "cứng" tuổi tên là Nguyễn Thị Hồng ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Trong những lần gặp gỡ với Hồng, Dương luôn giới thiệu mình tên là Trần Đức Hải, đang công tác tại Cục quản lý trại giam (V26).

Vào khoảng cuối tháng 7, Hồng thấy người yêu phóng chiếc xe Wave Alpha cũ đến nhà, muốn đổi chiếc Attila của cô để đi "làm án" cho tiện. Hồng tin và đổi cho anh ta.

Từ hôm đó, Hồng không thấy Hải quay lại nữa. Anh ta biến mất cùng chiếc xe và số tiền gần 10 triệu đồng "vay" của cô.

Ngày 8/9, Công an Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Đức Dương (34 tuổi), về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Tên nạn nhân đã thay đổi.

 (Theo Công An Nhân Dân)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao