Chủ nhật, 10/9/2006, 11:08 GMT+7

240 giờ lập 'làng chiến đấu' với đầu gấu

Làng Trường Định bên bờ sông. Ảnh: Tiền Phong.

"Chúng bay đã xúc phạm đến danh dự thằng Xuân này rồi. Bọn tao sẽ trả hận trong đêm nay hoặc ngày mai. Sông Trường Định sẽ nhuốm máu". Lời đe dọa trên là lý do 10 ngày liên tiếp, hàng trăm hộ dân (làng Trường Định, Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) lập chiến hào, sẵn sàng "chiến đấu".

Câu chuyện 240 giờ lập “làng chiến đấu” giữa thời bình bắt đầu từ ngày 23/7, khi một cháu bé nhặt được thư nặc danh ngay trước nhà họp thôn, với nội dung sặc mùi xã hội đen, đe dọa dân làng.

“Trước đó 1 ngày, hàng trăm người dân thôn tôi kéo lên bãi vàng Khe Đương ăn thua đủ với bọn đầu gấu ở đây vì chúng ngang nhiên khai thác khi đã có lệnh cấm của nhà nước", Trưởng thôn Trương Thu kể.

Lần đó, làng Trường Định vừa dằn mặt được bọn đầu gấu, vừa có chiến lợi phẩm hơn 1 kg vàng, bán được gần 360 triệu đồng, chia đều cho tất cả người dân trong thôn. Nhưng chỉ ngày sau, cả làng đã phải lo lập chiến hào chống lại bọn khủng bố.

Nhận được thư nặc danh, trưởng thôn Trương Thu cho họp tất cả dân làng. Khoảng 200 thanh niên chia thành 5 tốp, được trang bị mã tấu, gậy, dao… lập thành 5 chốt chặn hiểm yếu xung quanh làng, ngăn chặn sự xâm nhập nào của bọn đầu gấu.

Trưởng thôn với bức thư nặc danh của đầu gấu. Ảnh: Tiền Phong.

10 ngày đêm liên tiếp, không khí trong làng căng thẳng. Phụ nữ, trẻ em núp trong nhà, khóa kín cửa. Thanh niên trai tráng luôn có mã tấu dắt lưng. Sự trả thù tàn khốc như đe dọa của “cai Xuân” trong lá thư nặc danh cũng không xảy ra.

Ngày 18/8, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Liên đã tiếp xúc với người dân làng Trường Định ngay tại thôn nhằm trấn an tâm lý bà con và làm dịu tình hình.

Theo Trưởng thôn Trương Thu, sau khi có thông tin một đầu gấu trúng gần 40 kg vàng thì tình hình ở Khe Đương vô cùng phức tạp. Hàng chục băng nhóm giang hồ kéo lên đây. Chính quyền đã cho công an, bộ đội cùng dân quân du kích lên lập chốt chặn, nhưng chúng vẫn ngang nhiên đào vàng trái phép như chốn không người.

“Bây giờ tình hình ở bãi vàng Khe Đương còn phức tạp lắm. Nhiều băng nhóm vẫn lảng vảng quanh bãi vàng. Thậm chí bọn chúng còn đưa cả gái làng chơi, ngang nhiên làm trò bậy bạ ngay dưới chân núi, bà con đi rừng thấy hết. Như thế làm sao chịu được?”, một người dân bức xúc.

Ông Huỳnh Minh Nhơn (Chủ tịch UBND huyện Hoà Vang) thừa nhận, tình hình ở bãi vàng Khe Đương là lộn xộn, có những lúc đã ra khỏi tầm quản lý của lãnh đạo huyện. Trong thời gian mùa mưa sắp đến, nếu không kịp thời giải quyết dứt điểm, tình hình sẽ cực kỳ phức tạp.

(Theo Tiền Phong)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao