Giả làm oshin bắt cóc con chủ nhà
Chiều 26/2, trước cửa nhà 312/33, đường Khuông Việt, phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM, có một phụ nữ đứng tuổi gạ bán con với giá 3 triệu đồng. Sinh nghi, người dân trình báo với công an phường. "Kẻ bán con" lộ nguyên hình là kẻ bắt cóc trẻ em.
Chị Lê Thị Lan (34 tuổi), quê ở Nghệ An, mẹ của cháu bé bị bắt cóc, cho biết, cháu tên là Đường Văn Tuấn, 3 tuổi. Năm 2002, chị cùng chồng là anh Đường Văn Bằng (46 tuổi) vào TP HCM tìm kế sinh nhai. Khi cuộc sống dần ổn định, họ quyết định sinh thêm con là cháu Đường Thị Anh, hiện nay được 6 tháng tuổi.
Từ khi có 2 con nhỏ, cuộc sống gia đình chị trở nên vất vả vì hai vợ chồng phải thay phiên, người đi bán, người ở nhà giữ con. Hai tháng trở lại đây, vợ chồng chị Lan có ý định tìm người giúp việc, nhưng chưa được.
Vì thế, khi nhìn thấy một người đàn bà trông có vẻ khắc khổ đang ngồi ủ rũ bên lề đường Đinh Bộ Lĩnh (đối diện bến xe miền Đông), chị Lan liền đến hỏi thăm. Người phụ nữ cho biết tên là Hoàng, quê ở Ninh Thuận, chồng chị ta mới chết bỏ lại đàn con nheo nhóc. Chị ta vào đây kiếm việc làm nhưng chưa được. Chị Lan đề nghị người phụ nữ này về giúp việc cho gia đình mình.
Sau buổi cơm tối, người giúp việc cùng cháu Tuấn ngủ ở một góc phòng, còn chị Lan cũng tranh thủ ngủ để 1h sáng vào bến xe Miền Đông bán vé số đêm. Tuy nhiên, vợ chồng chị Lan để ý thấy người phụ nữ tên Hoàng dường như thức trắng đêm. Nghĩ rằng do chị ta mới xa quê, lại lạ chỗ nên vợ chồng chị Lan chẳng nghĩ ngợi gì.
Khoảng 7h sáng, nhiều người thấy Hoàng ẵm bé Tuấn ra đầu hẻm. 9h30, chị Lan trở về phòng trọ thì thấy có mỗi bé Anh đang nằm trên võng.
Đến 15h ngày 26/2, kẻ bắt cóc đã bị Công an phường Phú Trung (Tân Phú) bắt giữ. Tại công an quận Bình Thạnh, Huỳnh Thị Hoàng (38 tuổi), ngụ tại xã Phước Minh, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, khai nhận, chị ta đến TP HCM với ý định kiếm việc làm, nhưng do không tìm được việc nên mới nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em đem bán.
Màn kịch mà chị ta áp dụng đối với chị Lan đã được "diễn" nhiều lần, nhưng chưa ai rơi vào bẫy. Khi bắt cóc cháu Tuấn, chị ta thuê xe ôm chở thẳng lên Gò Vấp và đã rao bán cháu nhiều nơi.
(Theo Công an Nhân dân)