Thứ sáu, 31/12/2004, 09:15 GMT+7

Đạo tặc trà trộn vào đám cưới

Ăn mặc lịch sự, giả làm bà con nhà trai hay nhà gái hoặc bạn bè ngồi ăn tiệc như khách mời, thậm chí có đưa phong bì nhưng bên trong rỗng hoặc chỉ là tờ giấy lộn, hễ thấy sơ hở là ra tay, không trừ cả cô dâu chú rể. Đó là chân dung đạo tặc đám cưới.

Tại đám cưới của chú rể Trần Công Điệp sánh vai cùng cô dâu Ngô Thị Huyền ở nhà hàng Công ty Du lịch Hòa Bình (quận 3) chiều 5/12, một người đàn ông khoảng 40 tuổi ra vẻ quán xuyến công việc. Anh ta sắp đặt lại bàn ăn, lên sân khấu dặn dò ban nhạc, trao đổi với MC (dẫn chương trình) về nghi thức... Tại bàn nhậu họ nhà trai, người này cụng ly, trò chuyện rôm rả. Anh ta giới thiệu: "Tôi là Tuấn Anh - Giám đốc Công ty tiếp thị âm thanh và ánh sáng đường Điện Biên Phủ lo về âm nhạc cho nhà hàng". Vừa nói anh ta vừa phát danh thiếp (không ghi số điện thoại di động) cho mọi người. Lát sau, người đàn ông chuyển sang ngồi với họ nhà gái, tiếp tục xưng danh và cho số điện thoại di động.

Tàn tiệc, khách lục tục đứng lên về, "ông giám đốc" trao đổi với cô nhân viên trông coi tiệc nhà hàng tại bàn thu ngân. Anh ta tiến đến chỗ ngồi của hai bên gia đình cô dâu chú rể, giơ giấy tính tiền bảo: "Nhà hàng có giảm giá cho cô dâu chú rể". Anh trai cô dâu không nghi ngờ, lấy tiền ra trả. Tổng cộng gần 20 triệu đồng, trừ tiền đặt cọc còn 17 triệu. Tuấn Anh ghi vào tờ hợp đồng: "Đã nhận đủ tiền".

Thu dọn đồ đạc, gia đình chuẩn bị về thì bị bảo vệ chặn lại, khóa cửa không cho xe ra với lý do chưa trả tiền đám cưới. Mọi người lúc này mới biết Tuấn Anh là tên lừa đảo.

Cô gái được hắn cho số điện thoại chính là người họ hàng của nhà gái. Cô này gọi theo số điện thoại di động, hẹn hắn đi chơi. Mắc bẫy mỹ nhân, Tuấn Anh bị bắt.

Tại cơ quan điều tra, hắn khai tên là Nguyễn Đình Tuấn, sinh năm 1970, chuyên tiếp thị bán hàng cho các công ty, cửa hàng mỹ phẩm, xà bông, dầu gội đầu, kim khí điện máy ở TP HCM.

(Theo Công An TP HCM)

Lien he quang cao