Người đàn bà đốt 2 người bằng xăng ra tòa
Chiều nay, TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Phạm Thị Út can tội giết người, hủy hoại tài sản công dân. Chỉ vì mâu thuẫn với nhà hàng xóm, người đàn bà đã 61 tuổi này không ngần ngại ném xăng vào nhà họ và châm lửa đốt giết chết 2 mạng người.
Lúc 3h sáng ngày 13/9/1993, căn phòng ông Trương Ngọc Minh đột nhiên bốc cháy dữ dội. Vợ chồng ông Minh xô cửa chạy ra ngoài và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng qua ngày hôm sau thì tử vong do bỏng nặng toàn thân. Con của ông Minh may mắn thoát chết vì chỉ bị phỏng nhẹ.
Khám nghiệm hiện trường, công an xác định khu vực cháy đầu tiên là giường ngủ của vợ chồng ông Minh. Trong phòng còn có một lon sắt loại một lít có mùi xăng. Tại phòng kế bên do bà Phạm Thị Út làm chủ có một thang tre cao 4 m tựa vào bức tường ngăn giữa hai phòng, một lon sắt còn mùi xăng, hai can nhựa có chứa xăng dầu...
Theo cáo trạng, căn nhà số 32/382A đường 26/3, phường 17, quận Gò Vấp, TP HCM, có hai phòng ngăn nhau bằng một tường gạch lửng cao 3,4 m, có khoảng trống thông giữa 2 phòng do bà Phạm Thị Út làm chủ. Tháng 8/1992, bà Út cho vợ chồng ông Trương Ngọc Minh - Huỳnh Thị Thiên Nga thuê một phòng ở với giá 200.000 đồng/tháng, đã đóng tiền thế chân là 2 chỉ vàng 24K.
Do hai bên gia đình xảy ra xích mích nên ngày 27/8/1993, bà Út không cho vợ chồng ông Minh thuê nữa. Phía ông Minh yêu cầu trả lại 2 chỉ vàng thì được bà Út khất vào ngày 13/9, nhưng ngay sáng ngày hôm đó thì xảy ra vụ hỏa hỏa hoạn.
Từ những chứng cứ thu giữ tại hiện trường, mọi nghi vấn đều đổ dồn về phía bà Phạm Thị Út. Theo lời khai của một người hàng xóm thì trước khi xảy ra vụ cháy hai ngày có nghe Phạm Thị Út chửi thề sẽ đốt chết nhà ông Minh. Đồng thời, tại bệnh viện Chợ Rẫy, trước khi chết, ông Minh xác định: khi đang ngủ ông nghe một tiếng "keng" sau đó thì lửa bùng cháy trên nóc mùng. Điều này phù hợp với việc cơ quan công an đã thu giữ được một lon sắt có mùi xăng gần giường ngủ của vợ chồng ông Minh.
Vụ án này đã được được đưa ra xét xử, nhưng kéo dài trong nhiều năm và vẫn chưa kết thúc. Ngày 28/9/1999, TAND TP HCM đã đưa Phạm Thị Út ra xét xử và tuyên phạt Út 20 năm tù cho hai tội giết người và hủy hoại tài sản công dân. Ngay sau đó, VKSND TP HCM đã kháng nghị bản án trên, đề nghị tăng nặng hình phạt đối với Phạm Thị Út. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM vẫn giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm. Đến 27/9/2002, Ủy ban thẩm phán TAND Tối cao có quyết định hủy hai bản án trên, chuyển hồ sơ vụ án cho VKS để điều tra xét xử lại theo thủ tục chung.
Kết quả điều tra lại vẫn xác định Út đã thực hiện hành vi đốt gia đình ông Minh bằng cách leo lên thang tre để quăng lon xăng sang giường ngủ của họ và phóng lửa đốt. Bản thân Phạm Thị Út luôn quanh co chối tội cho rằng chiếc thang có trong phòng Út là do tổ trưởng dân phố bảo mang vào để dập lửa, nhưng ông này hoàn toàn phủ nhận.
Ngày mai, HĐXX tiếp tục làm việc.
Thanh Hải