Hỗn chiến đẫm máu giữa hai băng côn đồ trẻ
 |
| Băng của Lê Trí Tài và Trương Hữu Đức tại Công an quận 1, TP HCM. |
Từ một mâu thuẫn nhỏ, hai băng côn đồ tuổi học trò đã ra quân trả thù nhau bằng mã tấu. Với những nhát chém dứt điểm sặc mùi xã hội đen, vụ thanh toán đẫm máu đã để lại một nạn nhân nằm gục ở "chiến trường".
6h30' ngày 5/9, Đội Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP HCM nhận tin báo có một vụ giết người xảy ra lúc 0h45' cùng ngày tại khu vực bờ kè trên đường Hoàng Sa, Tân Định, quận 1. Nạn nhân Võ Quốc Việt (17 tuổi) bị chém 3 nhát vào đầu, tay và đứt gân 5 ngón tay.
Ngày 9/9, 8 đối tượng liên quan vụ án bị bắt giữ gồm: Lê Minh Nhật (19 tuổi), Thạch Văn Thiện (14 tuổi), Trương Hữu Đức (18 tuổi), Nguyễn Ngọc Tài (18 tuổi), Hoàng Thạch Anh (20 tuổi), Trần Tuấn Sơn (18 tuổi), Trịnh Thanh Bình (17 tuổi), Thái Nguyễn Quang Phong (20 tuổi). Sáng ngày 10/9, thêm một đối tượng nữa bị bắt giữ là Lê Trí Tài, nâng tổng số người bị bắt lên 9 người. Còn 6 đối tượng khác đang bỏ trốn.
Theo lời khai của những người bị bắt, đêm thứ bảy 28/8, một nhóm bạn của Trương Hữu Đức gồm 9 người ra bờ kè trên đường Hoàng Sa ngồi chơi thì bị một nhóm thanh niên khác (có Võ Quốc Việt) đến gây chuyện. Hai bên lời qua tiếng lại, cuộc hỗn chiến xảy ra. Nhóm của Đức thất thế phải bỏ chạy với 3 người bị thương. Đức tìm đến băng của Lê Trí Tài để nhờ "rửa hận" giùm. Một kế hoạch trả đũa được lên "chương trình". 0h ngày 5/9, băng của Lê Trí Tài và Đức tụ tập khoảng 16 người tại đường Bùi Viện chuẩn bị đi đánh băng của Võ Quốc Việt. Lê Trí Tài mang theo một bao hung khí gồm 4 mã tấu, 1 tuýp nước đến giao cho đồng bọn rồi cho người đi thám thính xem băng của Võ Quốc Việt đang ở đâu. Phát hiện ra Việt đang ngồi cùng một người bạn khác là Đỗ Tấn Phong (cũng có mặt trong trận ẩu đả hôm trước) ở bờ kè, Lê Trí Tài và Trương Hữu Đức quyết định xuất phát.
Vừa thấy băng của Tài - Đức kéo đến, Đỗ Tấn Phong nhanh chân bỏ chạy, Võ Quốc Việt thì bị Thạch Văn Thiện (14 tuổi) cầm ống nước đập từ phía sau và hô: "Đập nó để cướp tinh thần". Việt bỏ chạy được chừng 10 m thì vấp té, chưa kịp đứng dậy đã bị một tên ôm chặt để Thiện tiếp tục dùng ống nước đập vào vai, lưng. Lê Trí Tài đã cầm mã tấu chém 2 nhát vào người Việt. Tiếp đó, Việt lại bị Nhật Thuần dùng kiếm chém 1 nhát ngang bụng... Hạ thủ xong Võ Quốc Việt, cả băng Lê Trí Tài - Trương Hữu Đức kéo nhau về đường Trần Quang Khải gom mã tấu bỏ vào bao, rồi cùng đến đường Bùi Viện ngồi bàn về vụ chém người đến 4 giờ sáng mới giải tán...
(Theo Thanh Niên)