Chủ nhật, 12/9/2004, 07:00 GMT+7

Phúc thẩm vụ án hiếp dâm không có người bị hại

Một cô gái trẻ khẳng định đã tự nguyện hiến dâng thân xác cho 4 thanh niên tại nhà nghỉ ở Gia Lâm (Hà Nội). Cả 4 người một mực khai có đã sự bằng lòng của người phụ nữ này. Tuy nhiên, qua phiên sơ thẩm rồi tới phúc thẩm, các cơ quan tố tụng tiếp tục xác định đây là vụ án hiếp dâm.

Tháng 3 vừa qua, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Bá Tân, Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung, Vũ Xuân Hoàng bị truy tố về tội hiếp dâm cô gái trẻ 19 tuổi. Quá trình thẩm vấn diễn ra căng thẳng, nạn nhân phủ nhận các đơn tố cáo trước đây gửi công an, quay sang bảo vệ các bị cáo. Cô không nhận mình là bị hại của vụ án như cáo buộc của VKS... Tuy nhiên, bản án sơ thẩm của TAND Hà Nội vẫn khẳng định 4 bị cáo đã phạm tội hiếp dâm. Phạm Bá Tân chịu hình phạt 9 năm tù; Phạm Ngọc Tuấn, Nguyễn Quốc Trung và Vũ Xuân Hoàn mỗi người nhận án 7 năm.

Tại phiên sơ thẩm tổ chức ngày 10/9 tại toà phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, "kịch bản" được lặp lại như phiên sơ thẩm. 4 thanh niên thừa nhận có giao cấu với cô gái, nhưng trên cơ sở tự nguyện giữa hai bên không có việc hiếp dâm. Đại diện VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội vì cho rằng có đầy đủ tài liệu chứng minh tội danh của Tân, Tuấn, Trung, Hoàng; đồng thời đề nghị HĐXX bác kháng cáo kêu oan của các bị cáo. Cuối cùng, sau 2 ngày xét xử TAND Tối cao đã tuyên y án với 4 bị cáo.

Anh Thư

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao