Thứ tư, 8/9/2004, 02:52 GMT+7

Chồng giết vợ do ghen tuông

Vợ chồng cãi nhau, bà Võ Thị Thu Hương (Tân Châu, Tây Ninh) đòi về quê sống với bố mẹ đẻ. Người chồng Hoàng Văn Cầm tức giận, cầm gậy đánh vợ đến chết. Che giấu hành vi, Cầm mang xác chôn phi tang rồi tung tin bà Hương giận hờn bỏ nhà đi đâu không biết.

Ngày 31/8, Công an huyện Tân Châu phát hiện xác một phụ nữ bỏ trong tấm nilon, chôn tại khu rừng bạch đàn cạnh con suối Đục. Người chết được xác định là bà Hương, bị giết khoảng 5 ngày trước - trùng với thời gian người chồng báo tin vợ bị mất tích.

Theo kết quả xác minh, ông Cầm (54 tuổi) chuyên chạy xe ngựa chở hàng thuê. Trước khi chung sống với bà Hương, ông có một đời vợ và 2 người con. Khi bà Hương mở quán nhậu tại nhà, ông Cầm thường nổi cơn ghen cho rằng vợ có tình ý với khách hàng.

Một nhân chứng cho biết, đêm 25/8 họ thấy bà Hương cãi nhau với chồng. Sau đó, có người nhặt được đôi dép và xe đạp của bà cách con suối Đục vài trăm mét.

Tại Công an huyện Tân Châu, người chồng Hoàng Văn Cầm đã thú nhận toàn bộ hành vi giết vợ do ghen tuông.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao