Thứ tư, 8/9/2004, 10:59 GMT+7

Kiện vì bị vu khống ngoại tình

Chị Kim chặn đường anh Hà mách rằng vợ anh đã ngoại tình với chồng mình. Ông chồng ngỡ bị mọc sừng về nhà ghẻ lạnh, đánh chửi vợ, mọi người thân đều biết chuyện. Đòi lại danh dự, chị Ngà (vợ Hà) đã kiện chị Kim ra TAND thành phố Quy Nhơn, yêu cầu công khai xin lỗi.

Tại phiên tòa tổ chức ngày 22/7, nguyên đơn trình bày: Ngày 26/11/2003, chị Kim nói chuyện với anh Hà. Nghe vậy, người chồng nổi máu ghen, đánh vợ. Chị Ngà đến nhà Kim hỏi rõ đầu đuôi thì bị đứa con của nhà này đánh chửi.

Sau sự việc trên, có tin đồn rằng chị Ngà trai gái với chồng của Kim. "Cô vợ ngoại tình" bị chồng đánh, cha mẹ và gia đình phía chồng xua đuổi, gia đình mất hạnh phúc. Chị Ngà khẳng định không quan hệ bất chính, lừa dối chồng.

Trong khi đó, chị Kim thừa nhận ngày 26/11/2003 có gặp anh Hà và hỏi rằng vợ của anh quan hệ với chồng tôi phải không? Chị còn nói cho anh Hà biết đã bắt gặp hai lần chồng mình và chị Ngà cận kề đi bên nhau tâm sự. Chị Kim xuất trình một lá thư chồng viết cho nhân tình; đồng thời kể rằng có lần chị Ngà còn nhờ chồng chị uống bia hộ. Vì lẽ đó, khi chị Ngà kiện yêu cầu công khai xin lỗi, chị Kim không đồng ý.

Nghe hai bên trình bày, tòa nhận định, chị Ngà và chồng của Kim không thừa nhận ngoại tình. Anh này khai viết thư nhằm chọc tức vợ vì cô này quá ghen, chứ không viết cho ai. Còn việc hai người đi cận kề nhau nói chuyện gì bản thân chị Kim không chứng minh được. HĐXX cho rằng đây cũng là chuyện bình thường, không thể hiện quan hệ bất chính. Việc Ngà nhờ chồng chị Kim uống bia lại càng không chứng minh được họ có tình ý với nhau. Chủ tọa phiên tòa nhấn mạnh: "Chị Kim phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình vì không xác định được chuyện trai gái giữa chồng và chị Ngà có xảy ra hay không? Lời nói của chị Kim không có cơ sở, loan tin khắp địa phương, gây dư luận xấu về chị Ngà".

HĐXX buộc chị Kim xin lỗi, cải chính công khai tại nơi cư trú của nguyên đơn.  

(Theo Thanh Niên)

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao