Ông 'trùm' trên bến cá Mũi Né
"Sinh sau đẻ muộn", nhưng vựa hải sản do Hồ Ngọc Hoàng làm chủ phất lên nhanh chóng bởi cách làm ăn chộp giật, lưu manh của y. Bị bạn hàng và các mối lái tẩy chay, Hoàng thuê đầu gấu về dọa nạt dân biển, gây ra nhiều vụ lộn xộn nhằm độc chiếm cảng cá phường Mũi Né, thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Hàng chục năm nay, những người thu mua hải sản và các ghe thuyền đánh bắt đều làm ăn theo một quy luật: trước mỗi lần ra biển, chủ vựa ứng trước cho chủ ghe số tiền mua lưới, công cụ đánh bắt. Đổi lại, khi có hàng về, các ghe thuyền sẽ ưu tiên bán cho các "nhà đầu tư" với giá thấp hơn giá thị trường khoảng nửa giá. Tuy nhiên, những năm gần đây, cách làm ăn này của bà con dân biển bị một "thế lực đen" phá đám. Đó là sự xuất hiện của vợ chồng chủ "đầu nậu" Hồ Ngọc Hoàng - Lê Thị Linh cùng nhóm anh em họ hàng và tay chân thân tín. Với phương thức làm ăn trả giá cao hơn người mua trước để tranh mua hàng, rồi sau đó lại hủy bỏ, gây khó khăn cho việc mua bán của người khác và tạo sự bất ổn về giá cả. Nhóm này cũng thường xuyên tìm cớ đánh các bạn hàng nhằm phô trương uy thế của mình và đè bẹp người khác để chiếm lĩnh thị trường giành độc quyền trong thu mua hải sản ở phường Mũi Né.
Ngày 15/10/2003, Lê Thị Vân (em vợ Hồ Ngọc Hoàng) ngang nhiên giành giật mua mực với chị Trần Thị Nở bằng cách trả giá cao hơn nên giữa hai bên đã xảy ra xô xát. Công an phường phải can thiệp, buộc hai bên lên làm việc, nhưng Vân không chịu ký biên bản và bỏ về. Nghe tin, Hoàng đã dùng điện thoại di động gọi cho ông Nguyễn Thiên Trường, Bí thư Đảng ủy phường Mũi Né kể lể về những công lao của Hoàng đã đóng góp cho phong trào ở địa phương, thế mà "khi Hoàng không có nhà thì công an phường xử ép, gây bất lợi cho gia đình Hoàng". Đồng thời Hoàng cũng hỏi "sặc mùi" xã hội đen: "Theo pháp luật Việt Nam, nếu đánh Việt kiều thì ở tù bao nhiêu năm?".
Mặc dù đã được khuyên can, nhưng ngay sáng hôm sau, Hồ Ngọc Hoàng đón taxi từ TP HCM về Phan Thiết và cùng Trương Văn Thám (chồng Vân) dẫn theo 5 người xông đến cơ sở thu mua của gia đình chị Nở. Cả đám người lao vào đánh anh Trần Văn Trung (Việt kiều Mỹ, chồng chị Nở) theo lệnh của Hoàng: "Tụi mày đánh chết nó cho tao, có gì tao chịu". Hậu quả là anh Trung bị thương tật 10%.
| Hồ Ngọc Hoàng sinh năm 1962 quê ở Đại Lộc, Quảng Nam. Năm 1980, gia đình Hoàng di cư vào Xuân Lộc, Đồng Nai làm rẫy sinh sống. Đầu những năm 90, Hoàng đến Mũi Né, Phan Thiết làm nghề bốc vác thuê sau đó lấy Lê Thị Linh và sinh sống luôn tại quê vợ. Với cách làm ăn kiểu xã hội đen này, vợ chồng Hoàng nhanh chóng "phất" lên như diều gặp gió. Ban đầu chỉ là một vựa buôn bán hải sản nhỏ, nhưng sau đó Hoàng thành lập ra công ty TNHH Hoàng Nam đặt tại Mũi Né với cơ ngơi nhà xưởng khá quy mô cùng đội ngũ nhân công dồi dào. |
Dựa vào "thế lực" của chồng, Lê Thị Linh cũng nhiều lần cho người ùa xuống bến mua chặn nguồn mực tươi của các ghe thuyền. Liên tiếp trong nhiều ngày, Linh kéo chị em cùng người làm công trong nhà đến đại lý thu mua hải sản của chị Nguyễn Thị Hồng Mỹ đập phá, đánh trọng thương một người làm công là chị Trần Thị Thanh Hiệp. Ngay ngày hôm sau, Linh tiếp tục cho người bao vây, đánh dập chị Mỹ rất dã man. Bản thân Hoàng còn hung hãn cầm theo dao chặt đá đến công an phường chửi bới, hăm dọa và thách thức: "Nó mới đụng đến vợ tôi, đến em tôi chứ nó đụng đến tôi thì hãy coi chừng".
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Linh luôn ngoan cố không khai báo về hành vi của Linh và đồng bọn. Chị ta nhiều lần tỏ thái độ thách thức, không chấp hành giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Bất chấp pháp luật và chính sách tại địa phương, Linh còn tìm cách gây rối hoạt động của cơ quan điều tra bằng cách mua chuộc, lôi kéo, khống chế nhân chứng buộc phải khai theo ý chúng.
VKSND tỉnh Bình Thuận đang hoàn tất cáo trạng để sớm đưa những kẻ coi thường pháp luật ra trước vành móng ngựa. Tuy nhiên, dư luận băn khoăn đặt ra câu hỏi: hành vi ngông cuồng của Hoàng diễn ra trong một thời gian dài, nhưng tại sao đến giờ mới được giải quyết dứt điểm?
Thanh Hải