Thứ hai, 6/9/2004, 08:27 GMT+7

Chết vì bùa chữa bệnh

Sau khi được "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đốt "bùa" hòa nước lã cho uống, đêm ngày 2/9, bà Nguyễn Thị Phúc đã tắt thở. "Thầy” Thuận cùng một người khác đã dùng xe mô tô đưa xác bà Phúc bỏ bên lề đường quốc lộ 1A để phi tang.

Hành vi của Huỳnh Tấn Sĩ Thuận đã bị Đội tuần tra giao thông Công an huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày 3/9, phát hiện.

Theo điều tra ban đầu, bà Phúc (77 tuổi, ở xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân) đã đến nhà "thầy" Huỳnh Tấn Sĩ Thuận (xã Hòa Xuân Tây, huyện Tuy Hòa) để chữa bệnh bằng liệu pháp... đồng bóng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.

(Theo Thanh Niên) 

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao