Thứ sáu, 3/9/2004, 07:05 GMT+7

Vào tù vì môi giới mua bán trẻ em

"Cảm thông" cho một phụ nữ bị tình nhân bỏ rơi với đứa con còn đỏ hỏn, Nguyễn Thị Hiền đã tích cực môi giới để bán đứa bé đồng thời cũng kiếm chút tiền chi tiêu.

Trong một lần từ quê lên Sài Gòn, Hiền tình cờ gặp một phụ nữ tên Nguyễn Thị Hạnh tại bến xe miền Đông. Qua vài câu trò chuyện, Hiền biết chị Hạnh lỡ lầm trao thân cho một gã Sở Khanh. Khi biết Hạnh có bầu hắn liền bỏ rơi mẹ con cô không tiếc nuối. Do hoàn cảnh khó khăn, tuổi lại còn trẻ, Hạnh không thể nuôi con nên ngỏ ý bán khúc ruột vừa mới sinh cho người khác.

Hiền cũng đang cần tiền tiêu xài nên đã tích cực môi giới, tìm người có nhu cầu mua con của Hạnh. Cuối cùng, Hiền cũng tìm được chị Trương Kim Mai (ngụ tại quận Tân Bình) là một phụ nữ có chồng, nhưng không có con. Ngày 5/12/2002, Hiền đã giới thiệu Hạnh bán cháu Tâm cho chị Mai lấy 3,5 triệu đồng, Hiền được 500.000 đồng tiền hoa hồng.

Hành vi trên đã bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ. Ngày 9/3/2003, Nguyễn Thị Hạnh bị TAND TP HCM tuyên phạt 4 năm tù cho hành vi nhẫn tâm bán con ruột của Hạnh. Sáng nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hiền (41 tuổi, quê ở Đồng Nai) 3 năm tù cho tội "mua bán trẻ em".

T.Hải

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao