Thứ hai, 30/8/2004, 08:22 GMT+7

Công an xã bắt và đánh học sinh

Liên quan một vụ đánh nhau, Lê Bảo Long (lớp 8 trường THCS xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) bị công an địa phương đưa về trụ sở làm việc. Sau 3 trận đòn, cậu bé mới được thả ra về.

14h ngày 24/8, Lê Bảo Long thấy các bạn đánh nhau thì nhảy vào can thiệp. Vụ xô xát chấm dứt, Long định về nhà thì bị công an bắt đưa đi.

Tại trụ sở công an xã, vừa đóng cửa phòng, công an Lê Nguyễn Thành Luân đánh tới tấp vào mặt Long, bảo phải viết tường trình sự việc. Luân tiếp tục tát và véo người cậu bé học lớp 8. Sau hai chập đòn, Luân bỏ đi nơi khác một lúc rồi quay lại hỏi Long mấy câu. Trận đòn thứ ba, Long bị đánh từ đầu xuống mặt. Lúc này, gương mặt của cậu bị sưng húp, đầu nhức lê từng bước ra khỏi trụ sở Công an xã Nhị Thành.

Cha mẹ Long làm đơn gửi UBND xã Nhị Thành đề nghị xử lý kỷ luật Lê Nguyễn Thành Luân. Ngày 27/8, ông Lưu Văn Hồng (Trưởng công an xã Nhị Thành) mời gia đình Long đến hòa giải và nhận khuyết điểm. Tại đây, ông Hồng yêu cầu Lê Nguyễn Thành Luân xin lỗi cháu Long. Chuyện đến đây xem như hòa cả làng, vì trong cuộc họp đó Công an xã Nhị Thành không hề đề cập đến việc xử lý kỷ luật Luân như thế nào. Trong vụ này, Luân đã có hành vi bắt người trái pháp luật và ngược đãi trẻ em. Nếu cháu Long vi phạm pháp luật thì việc mời cháu lên công an xã lấy lời khai bắt buộc phải thông qua cha mẹ cháu với tư cách là người giám hộ.

(Theo Người Lao Động)

Lien he quang cao