Vợ dàn cảnh cướp tiền để lừa chồng
Tiêu hết số tiền vợ chồng dành dụm hơn 20 năm, chị Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, xã Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) đã dùng khổ nhục kế, dựng lên vụ cướp ảo xảy ra ngay tại nhà để lừa chồng.
1h ngày 10/8, người dân thôn Hòa Vinh, xã Hành Phước, bị đánh thức bởi tiếng hô hoán tại nhà anh Nguyễn Ngọc Vinh. Chị Nguyễn Thị Kim Anh, vợ anh Vinh, kể lại diễn biến vụ cướp vừa xảy ra với gia đình họ trong nước mắt. Theo đó, chị đang ngủ bỗng thấy xuất hiện 4 thanh niên bịt mặt tấn công, dùng mũi dao nhọn gây thương tích, buộc phải đưa tiền và chỉ nơi cất giấu vàng. Bọn chúng cướp 7 triệu đồng và đào hố giấu vàng lấy đi 25 chỉ.
Tại hiện trường, phía cuối giường nạn nhân và đứa con trai út có nhiều vết máu nhỏ giọt. Trên cánh tay phải của chị Anh có 4 vết cắt. Phía đầu giường có một hố đào nhỏ (nơi nạn nhân khai báo đã mất 25 chỉ vàng). Anh Vinh ngơ ngác không hay biết gì vì lúc vụ cướp xảy ra anh đang ngủ ngoài hiên nhà.
Sau hơn 2 ngày lần theo dấu vết, các mũi điều tra đều tập trung vào một hướng - nạn nhân Kim Anh. Ngày 13/8, sự thật của vụ cướp đã được làm sáng tỏ. Hơn 20 năm chung sống, vợ chồng Kim Anh dành dụm được số vốn nho nhỏ. Tin tưởng vợ, anh Vinh hằng ngày chăm chỉ làm lụng và đưa hết tiền cho vợ cất giữ. Định sửa sang lại nhà, ngày 9/8 anh hỏi vợ về khả năng tài chính. Kim Anh trả lời: “Trong nhà còn 7 triệu và 25 chỉ vàng, xây nhà thì đủ”. Thực tế, số tiền Kim Anh nói chỉ là ảo.
Đêm 9/8, vì không thể đào đâu ra tiền đưa cho chồng, Kim Anh kín đáo chuẩn bị cho kịch bản cướp. Để tránh bị phát hiện, vợ anh Vinh bố trí cho chồng ra ngủ ngoài hiên, mình và đứa con nhỏ ngủ chung giường, đứa con lớn ngủ chỗ khác. Rạng sáng 10/8, kiểm tra chắc chắn chồng con đã ngủ say, Kim Anh tự đào một hố nhỏ là nơi “chốn giấu vàng”, lục tung đống quần áo cũ, chuyển cánh cửa tạm thành “nơi bọn cướp đột nhập vào nhà”, rồi dùng dao rạch vào tay mình gây thương tích và hô hoán.
Khi anh Vinh tỉnh dậy cũng là lúc kịch bản cướp do vợ đạo diễn kết thúc. Người chồng chỉ còn biết đưa vợ đi băng bó và báo công an.
(Theo Công An TP HCM)