Giả danh cảnh sát kinh tế phạt tiền xe chở hàng lậu
Phan Đức Hoàng làm giả thẻ cảnh sát kinh tế công an Quảng Ninh, đứng chặn đường những ôtô có biểu hiện chở hàng lậu từ Móng Cái về Quảng Ninh, đòi thu tiền. Các chủ xe tưởng Hoàng là cảnh sát nên ngoan ngoãn nộp tiền, không dám trình báo công an.
Trong những đầu tháng 12, nhiều chủ xe liên lục bị một cảnh sát tên là Mạnh chặn kiểm tra. Cánh tài xế chuyên vận chuyển hàng, nhất là "đánh" hàng lậu từ tuyến Móng Cái (Quảng Ninh) về thành phố Hạ Long, các tỉnh ngoài đã không ít lần rỉ tai nhau rằng hình như có một cảnh sát kinh tế thường xuyên xuất hiện tại một số bến xe, bến phà trên quốc lộ 18A đoạn từ thị xã Móng Cái về phường Bãi Cháy, Hạ Long. Gã dáng cao, gầy, tuổi chừng đôi mươi, thường "thi hành công vụ" chỉ có một mình.
Rạng sáng 16/12, tại phà Bãi Cháy chủ xe Nguyễn Thị Hòa cùng tài xế và phụ xe bị một thanh niên tự giới thiệu là Mạnh, thuộc đội chống buôn lậu Phòng cảnh sát kinh tế Công an Quảng Ninh yêu cầu dừng ôtô kiểm tra. Ngó nghiêng một hồi, anh công an rút điện thoại vẻ như gọi đồng đội ở Công an huyện Hưng Yên (Quảng Ninh) đến xử lý. Cả chủ xe, người lái, phụ xe lao tới năn nỉ rối rít. Công an Mạnh ra hiệu cho nhà xe phải biết điều, chi 1,5 triệu đồng "làm luật".
Khoảng 10h sáng 17/12, chị Hòa ở thị xã Móng Cái thì anh công an xuất hiện. Kéo ghế ngồi sát bên chị, Mạnh rỉ tai: "Ông Phu - Đội trưởng Đội chống buôn lậu, Phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đang ngồi bên kia". Gã yêu cầu "làm luật" số hàng đang được bốc lên xe với giá 6 triệu đồng, nếu không lô hàng sẽ bị bắt giữ. Chị Hòa hẹn khi thu được tiền hàng sẽ "xin nộp" và để lại số điện thoại di động của phụ xe. Anh công an cũng đưa số điện thoại và hẹn: "Về đến Hòn Gai phải liên lạc với tôi ngay". 18h cùng ngày phụ xe nhận được cuộc gọi: "Tôi đang trực ở cơ quan, nhớ đem đủ 6 triệu đồng. Đến nơi, gọi điện tôi sẽ xuống lấy". Đúng hẹn, hơn 5 tiếng sau, hai bên trao tiền thì cảnh sát kinh tế ập vào bắt quả tang.
Tại cơ quan công an, kẻ lừa đảo khai tên là Phan Đức Hoàng, 21 tuổi, trú tại thị trấn Cẩm Phả, từng có thời gian theo học lớp tin học tại trường trung học kỹ thuật nghiệp vụ Công an. Trong lớp Hoàng có một người bạn công tác tại Công an TP HCM, nên hắn đã mượn quân phục của người này mặc để chụp ảnh thẻ. Sau khi bỏ học, không nghề nghiệp, Hoàng nghĩ ra trò mạo danh công an để "làm luật" đám buôn lậu, với cái tên giả là Mạnh.
(Theo Công An Nhân Dân)