Hà Kiều Anh nói gì khi được miễn trách nhiệm hình sự?
 |
| Hà Kiều Anh. |
Cơ quan điều tra vừa cho biết sẽ không khởi tố hoa hậu Hà Kiều Anh trong vụ án Đông Nam vì xét thấy không cần thiết. Tuy nhiên, cô sẽ phải chịu trách nhiệm về kinh tế với tư cách là Giám đốc Công ty Tam Nguyên - công ty con của Dong Nam Associates. Dưới đây là tâm sự của hoa hậu với VnExpress về vụ án này.
| Đại tá Nguyễn Thế Bình - Cục phó Cục Cảnh sát điều tra - Bộ Công an: Cơ quan giám định đã kết luận 170 chữ ký của Hà Kiều Anh đều là giả, vì vậy chúng tôi thấy không cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự cô ta. Tuy nhiên, Hà Kiều Anh sẽ phải chịu trách nhiệm về những vấn đề tài chính của Tam Nguyên và là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án buôn lậu của Đông Nam. |
- Hà Kiều Anh cảm thấy thế nào khi biết tin mình không bị khởi tố trong vụ án Đông Nam?
- Tôi thấy mình rất may mắn. Tôi muốn cảm ơn cơ quan điều tra, cơ quan giám định đã làm việc công tâm và nhanh chóng để xác định ra các chữ ký giả mạo giám đốc công ty Tam Nguyên. Tuy nhiên, tôi vẫn rất đau buồn và mãi mãi phải ân hận về những gì mình đã làm. Chỉ vì sự non nớt và thiếu kinh nghiệm mà tôi đánh mất sự nghiệp của bản thân, làm ảnh hưởng xấu đến danh hiệu hoa hậu Việt Nam. Mọi lời nói bây giờ là quá muộn nhưng dù sao đây cũng là cơ hội đầu tiên để tôi bày tỏ sự hối hận của mình với mọi người.
- Chị đã bị chính Nguyễn Gia Thiều đạo diễn giả chữ ký. Chị nghĩ như thế nào về chồng mình?
- Tôi thương anh ấy nhiều hơn là giận. Ban đầu tôi thực sự sửng sốt khi biết chính anh Thiều là người bố trí các chứng từ giả mang tên tôi. Nhưng khi tĩnh trí lại tôi nhận ra rằng dù thế nào thì sự việc cũng đã xảy ra, không thể thay đổi được. Vợ chồng thì vẫn là vợ chồng và còn cả tình nghĩa. Hơn nữa, tôi tin vào tình yêu của anh Thiều dành cho tôi. Tôi biết rõ một điều rằng chỉ có anh Thiều là yêu tôi thật lòng. Anh đã vượt qua tất cả định kiến của dư luận và gia đình để yêu tôi - một hoa hậu, người mẫu nổi tiếng và bị ganh tị không ít. Việc anh ấy làm với tôi trong vụ Đông Nam xem như là một lầm lỡ cần được tha thứ và giờ đây tôi vẫn yêu anh Thiều như ngày nào.
Một năm nay, tôi là người duy nhất thăm nom anh Thiều ở nhà tạm giam. Vì vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên việc gặp gỡ rất khó khăn. Tôi phải sống trong sự khốn khổ, nói cho đúng thì phải là sự ê chề, trước sự phê phán đúng mức và cả quá mức của xã hội. Nhưng khi đến thăm chồng tôi vẫn phải động viên để anh ổn định tư tưởng. Những ngày qua thực sự là những ngày khủng khiếp với tôi.
- Nhiều khả năng chị sẽ còn phải ra toà làm chứng về các vấn đề liên quan tới vụ Đông Nam. Chị nghĩ thế nào khi lời chứng của mình có thể ảnh hưởng trực tiếp tới bản án dành cho chồng?
- Tôi rất không muốn ra toà, dù chỉ là với tư cách nhân chứng. Nhưng nếu bị yêu cầu tôi sẽ có mặt và trả lời hết những gì tôi biết. Tôi hy vọng đó là những chứng cứ giúp cơ quan pháp luật hiểu rõ về vụ án này, ra phán quyết công minh với chồng tôi.
- Chị nghĩ sao về trách nhiệm của mình là giám đốc Công ty Tam Nguyên và là vợ của Nguyễn Gia Thiều?
- Tôi với anh Thiều mới đăng ký kết hôn được 2 tháng thì anh ấy bị bắt. Nếu xét về của cải chung thì chưa có gì nhiều nên tôi nghĩ toà án cũng không có cơ sở buộc tôi phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho chồng. Tuy nhiên, tôi sẽ cố gắng hết khả năng có thể để giúp chồng nếu cơ quan pháp luật xác định anh ấy phải chịu trách nhiệm về kinh tế. Còn với Công ty Tam Nguyên, tôi đã lơ là không quan tâm đúng mức, quá non nớt trong việc quản lý nên đã để người khác giả mạo chữ ký. Vì vậy, trách nhiệm về mặt kinh tế tôi xin chịu theo quy định của pháp luật.
- Cuộc sống của chị bây giờ ra sao?
- Tôi đã ngừng hết việc kinh doanh ở Sài Gòn, chỉ giữ lại nhà hàng DIVA ở Hà Nội nhờ mẹ trông nom. Gần một năm qua tôi nằm nhà xem phim chưởng. Đầu óc tôi lúc nào cũng như sắp nổ tung ra. Tôi ân hận về sự ngu ngơ của mình và sống trong mặc cảm.
- Sau sự việc Đông Nam xảy ra chị không xuất hiện trên sân khấu thời trang và cũng thôi đóng phim Kiều Nguyệt Nga. Đó là do chị từ chối tham gia hay họ không mời chị nữa?
- Tôi không được ai cho bất cứ một cơ hội nào để mà từ chối. Tôi không trách các nhà tổ chức biểu diễn và kíp làm phim Kiều Nguyệt Nga. Tôi hiểu là họ cũng phải chịu sức ép dư luận như tôi và sự dũng cảm ở họ là thừa. Tôi đã giữ gìn cho bản thân bao nhiêu năm làm người mẫu. Tôi cũng đã làm rất nhiều cho phim Kiều Nguyệt Nga. Nhưng cũng phải có hoạn nạn này mới hiểu được lòng người với ta. Tôi thấy được một điều, kinh nghiệm không tự nhiên mà có, nó đòi hỏi sự trả giá và tôi đã trả giá để có kinh nghiệm của cuộc sống này bằng tất cả những gì tôi có.
- Chị dự định sẽ làm gì trong tương lai?
- Tôi hầu như không còn tham vọng nào. Tôi chỉ còn biết mong cho vụ án này chóng kết thúc. Anh Thiều mà phải lãnh án tù thì tôi sẽ chờ đợi và mơ về một cuộc sống bình yên. Ngày còn trẻ tôi ước ao được nổi tiếng, được thành công và tôi đã làm được. Nhưng với tôi giờ đây, được sống như một người phụ nữ bình thường cũng không phải là dễ dàng nữa rồi.
Hoài Thương thực hiện