Thứ năm, 6/11/2003, 11:38 GMT+7

Chủ tiệm vàng đòi Công an Đăk Lăk bồi thường thiệt hại

Chủ tiệm vàng Huy Toàn bên chồng đơn khiếu nại.

Ngày 4/11, ông Nguyễn Huy Tịnh (chủ tiệm kim hoàn Huy Toàn, số 120 Chu Văn An, TP Buôn Ma Thuột) cho biết đã gửi đơn tới thủ trưởng Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk và Trưởng công an thành phố đòi xin lỗi công khai và bồi thường gần 660 triệu đồng. Bởi công an đã khởi tố, bắt giam oan ông về tội kinh doanh trái phép.

Ngày 9/10, Nguyễn Huy Tịnh đã được "minh oan" khi VKSND thành phố ra quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can; khẳng định ông Tịnh không phạm tội kinh doanh trái phép. Theo trình bày của chủ tiệm vàng Huy Toàn, Công an tỉnh Đăk Lăk và thành phố Buôn Ma Thuột đã khiến gia đình ông đang kinh doanh phát đạt lâm vào cảnh khốn đốn, nợ nần...

Chủ tiệm vàng Huy Toàn cho biết, số tiền đòi bồi thường gần 660 triệu đồng gồm 7 khoản. Trong đó, tiền thu nhập bị giảm sút do không kinh doanh trong 9 tháng rưỡi qua là 20 triệu đồng/tháng. Tiền bồi thường thiết bị gia công, kinh doanh vàng bị phá hỏng: 100 triệu đồng; thiệt hại do mất toàn bộ khách hàng vì ngừng kinh doanh, trả lãi vay: 300 triệu đồng; bồi thường danh dự, tổn thất tinh thần 20 triệu đồng...

"Tai họa" ập đến gia đình ông Tịnh vào đêm 23/1/2003. 3 chiếc ôtô chở công an tới đọc lệnh khám khẩn cấp ngôi nhà 120 Chu Văn An, dưới sự chỉ huy của thiếu tá Huỳnh Nên (Phòng An ninh điều tra tỉnh). Lý do là cửa hàng vàng của ông Tịnh không có giấy phép kinh doanh. Chủ nhà xuất trình giấy phép kinh doanh, song không được chấp nhận. Toàn bộ vàng nguyên liệu, thành phẩm, tiền mặt và giấy tờ đều bị thu giữ, kể cả số tài sản cầm đồ của khách.

Bốn người bạn đến chơi cũng bị dẫn giải cùng chủ nhà về trụ sở công an tỉnh. Tại trại tạm giam, cán bộ điều tra hỏi ông Tịnh về chuyện sản xuất vàng trái phép. Chủ tiệm Huy Toàn chứng minh cửa hàng chỉ thực hiện chức năng gia công như giấy phép quy định. Sau 10 ngày bị giam giữ, chiều mùng 2 Tết (2/2), ông Tịnh được tha về theo quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn của Công an thành phố Buôn Ma Thuột. Một phần tài sản bị thu giữ được trả lại, công an vẫn niêm phong máy móc, các phương tiện hành nghề và 15 cây vàng.

Vợ chồng ông Tịnh gõ cửa nhiều cơ quan chức năng kêu oan về việc bắt giữ người và tài sản trái pháp luật. Trong đó, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Nguyễn Việt Thành từng ký công văn thông báo rằng ông đã chuyển đơn của họ tới Giám đốc Sở Công an Buôn Ma Thuột để xem xét.

(Theo Lao Động)

Lien he quang cao