Bị người yêu đâm chết vì đi lấy chồng nước ngoài
Đêm 4/11, một đôi nam nữ đã cãi cọ to tiếng trên đường Hồ Văn Huê, TP HCM. Chàng trai dùng dao đâm vào tim cô gái, rồi phóng xe máy bỏ chạy. Nạn nhân chết ngay tại chỗ, bên cạnh là con dao dài 20 cm dính đầy máu.
Một người chứng kiến vụ việc kể: "Tôi thấy một thanh niên đi xe Wave màu đỏ ép cô gái chạy xe Piaggio vào lề đường. Cả hai đôi co một lúc thì tôi nghe tiếng la của cô gái". Nạn nhân vụ án mạng được xác định là Nguyễn Thị Kim H., 19 tuổi, trú tại đường Hoàng Văn Thụ, Phú Nhuận.
Dựa theo lời khai của nhiều người, Công an quận Phú Nhuận nhận định có khả năng đây là vụ mưu sát vì tình. Công an tìm đến gia đình Lê Minh Sơn - người yêu của nạn nhân - nhưng anh ta không có nhà. Khoảng 1h ngày 5/11, trinh sát nhận được tin báo Sơn vừa đến nhà chú ở tỉnh Tây Ninh, uống thuốc sâu tự tử và đang được cấp cứu ở bệnh viện.
Tỉnh lại sau cơn nguy kịch, người thanh niên 22 tuổi kể, anh ta và H. yêu nhau được 6 năm. Cách đây vài tuần, cô gái yêu cầu chia tay để quen một người nước ngoài do gia đình mai mối. Sơn không đồng ý và tìm mọi cách thuyết phục người yêu, nhưng thất bại.
Tối 4/11, Sơn thấy H. đi xe máy song song với một người đàn ông và nói chuyện thân thiết. Cho rằng đó là tình địch, anh ta chạy xe kè kè bên họ. Được một lúc thì người này phóng đi trước, Sơn và H. dừng xe lại bên đường nói chuyện, và họ đã to tiếng.
Vụ án mạng đang tiếp tục được làm rõ nguyên nhân.
(Theo Tiền Phong, Người Lao Động)