Dân buôn lậu gây rối tại trạm Dốc Quýt
Đêm 30/8, hàng trăm người vận chuyển một thi thể đã bốc mùi đến gây mất trật tự tại Trạm kiểm soát liên ngành Dốc Quýt (Lạng Sơn). Họ ném đá làm 2 công an bị thương nặng. Người xấu số là Phạm Thanh Kha - dân buôn lậu bỏ trốn khỏi sự truy bắt của nhân viên trạm Dốc Quýt nên bị chết đuối.
Hầu hết những người tổ chức và tham gia vụ gây rối là người thân, bạn làm ăn với Phạm Thanh Kha (29 tuổi, trú tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn). Nhiều phần tử quá khích còn kích động dân chúng cùng tham gia, đưa xác chết xuống đường gây cản trở giao thông. Sau 4 giờ làm việc, các lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn mới giải tán được đám đông. Một số người liên quan đã bị bắt giữ.
Vài hôm trước, Đội chống buôn lậu trạm Dốc Quýt phát hiện Kha đang vận chuyển 2 điều hòa nhiệt độ nhập lậu bằng xe máy. Kha bỏ chạy, lao xuống sông Kỳ Cùng trong lúc đang có lũ lớn nên bị nước cuốn trôi.
Ngày 30/8, thi thể của Kha được tìm thấy ở khu vực huyện Văn Lãng.
(Theo TTXVN)