Tẩm xăng đốt chồng
Anh Nguyễn Văn Bình (38 tuổi, thị trấn Hộ Phòng, Bạc Liêu) vừa tắt thở sau cơn bỏng nặng do bị vợ là chị Nguyễn Thị Nỡ tẩm xăng đốt. Tại cơ quan điều tra, thủ phạm thanh minh rằng làm như vậy để "cảnh cáo" chồng vì không nghe lời vợ.
Một buổi tối tháng 6, sau khi đưa cho vợ tiền công của một ngày đạp xe ôm, anh Bình tất tả đến lò mổ lợn để làm thêm. Trong thời gian chờ đợi chủ sắp xếp công việc, anh cùng 3 người khác ngồi uống rượu và đánh bài.
Chị Nỡ đến gọi chồng về, song anh Bình không nghe. Người vợ liền đi mua 2 lít xăng, từ phía sau bất ngờ dội vào đầu chồng và châm lửa đốt. Bác sĩ bệnh viện Bạc Liêu xác định anh Bình bị bỏng nặng 90%. Sau hơn 10 ngày điều trị, người chồng 38 tuổi đã trút hơi thở cuối cùng.
Sau khi đốt chồng, chị Nỡ bỏ trốn. Hai ngày sau, công an đã truy bắt được người phụ nữ này. Chị ta cho biết: "Tôi gọi anh Bình về nhà mà anh không chịu nghe. Tôi tức mình, tẩm xăng vào người chồng đốt để cảnh cáo".
Theo người dân xung quanh, gần đây chị Nỡ có chơi hụi và số đề nên thua khá nhiều tiền. Anh chồng thường xuyên phải vay tiền bà chủ lò lợn để trả nợ cho vợ. Một ngày trước buổi tối định mệnh trên, nghe lời vợ, anh Bình tiếp tục đi vay tiền song bà chủ không cho. Chị Nỡ bèn ra "chỉ thị" cấm chồng không được tới lò lợn làm việc.
(Theo Pháp Luật)