Thứ bảy, 19/7/2003, 08:23 GMT+7

Kiểm sát viên đòi bị can hối lộ

Cục Điều tra hình sự VKSND Tối cao đang thụ lý vụ án kiểm sát viên huyện Dak R'Lấp (Đăk Lăk), ông Vũ Nhật Thành, bị tố cáo nhận 120 triệu đồng 'chạy án' cho hai bị can. Liên quan đến vụ này, cả thẩm phán và thư ký TAND huyện Dak R'Lấp cũng bị cáo buộc gợi ý chi tiền.

Vụ việc trước đó đã được VKSND tỉnh Đăk Lăk kết luận rằng kiểm sát viên Thành có hành vi đòi và nhận tiền của gia đình ông Tạ Văn Mành để giảm nhẹ án cho 2 con trai ông này. Hành vi đó cần bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội nhận hối lộ.

Con của ông Mành là Lai và Long, cùng là bị cáo trong một vụ án cưỡng đoạt tài sản, số tiền cưỡng đoạt là 5 triệu đồng. Kiểm sát viên Vũ Nhật Thành được giao thụ lý hồ sơ. Theo đơn tố cáo của ông Mành, tối 24/8/2002, ông Thành đến nhà và nói tội của 2 con trai ông rất nặng. Muốn được án treo, gia đình phải "bồi dưỡng cho anh em" 120 triệu đồng. Trưa 27/8/2002, tại TAND huyện, ông Thành cho ông Mành xem văn bản có con dấu của 3 cơ quan bảo vệ pháp luật về hướng xử lý vụ án. "Tiền phải giao trước 18h cùng ngày", ông Thành hẹn.

Ngoài ra, theo ông Mành, em trai Thành là Vũ Trung Kiên, cán bộ TAND huyện Dak R'Lấp cùng thẩm phán Điểu Phi Ơn cũng gợi ý "chạy án" 100 triệu đồng. Thời gian giao tiền cũng vào 18h ngày 27/8/2002. Gia đình ông Mành thấy số tiền 220 triệu đồng quá lớn nên đã không đến 2 chỗ hẹn như đã hứa. Hôm sau, bị can Long đi qua nhà Thành liền bị gọi lại và quát: "Chúng mày muốn đi tù cả lũ hay sao". Thành lục túi Long lấy 800.000 đồng nói: "Chúng tao đã thống nhất cả rồi, mang tiền ra đây thì sẽ được hưởng án treo". Lo sợ trước lời đe dọa trên, chiều 1/9/20002, gia đình ông Mành vay mượn đủ 120 triệu đồng để giao cho Thành.

5 ngày sau khi nhận tiền, kế hoạch xét xử sơ thẩm vụ án được thay đổi. Thẩm phán Ơn đứng vị trí chủ tọa, cùng Kiên là thư ký tòa. HĐXX tuyên phạt Long và Lai 18 và 24 tháng tù cho hưởng án treo.

Tuy nhiên, bản án bị VKSND huyện kháng nghị và tại phiên phúc thẩm, TAND tỉnh Đăk Lăk tuyên phạt tù giam với Lai. Ông Mành tố cáo và đòi tiền. Kiểm sát viên Thành phủ nhận mọi cáo buộc, nói gia đình bị cáo có đưa tiền nhưng ông ta không nhận. Chỉ đến khi ông Mành đưa cuốn băng ghi âm các cuộc thương lượng, ông Thành mới chịu. Từ 15/6 đến 8/7, ông Thành đã trả lại 80 triệu đồng, và viết giấy nợ số tiền còn lại.

(Theo Pháp Luật TP HCM)

 
 
 
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Người mẫu bán dâm từng thi hoa hậu Kinh hoàng các vụ cướp taxi
Sát thủ mê chim yến Nữ gia sư bị người yêu đốt xác
Xác chết không đầu Hiệp "Gà" ngày ra trại