Một Việt kiều một tháng cưới 3 vợ
Trong khoảng thời gian một tháng cuối năm 2002, Lưu Minh Đức đã tổ chức đám cưới với 3 cô gái ở 3 miền quê khác nhau tại Việt Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Cần Thơ đang đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý chàng Việt kiều Mỹ 38 tuổi này, vì vi phạm Luật Hôn nhân Gia đình.
Giữa tháng 11/2002, Đức từ Mỹ về thăm quê ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng. Với chiêu bài về Việt Nam cưới vợ và làm hồ sơ xuất cảnh đưa "phu nhân" sang Mỹ định cư, Đức đã làm quen và "yêu" liền một lúc 3 cô gái. Ngày 20/11/2002, anh ta cưới M.K. ở quận 5, TP HCM. Hai tuần sau Đức làm hôn lễ với T.L. trú tại xã Thuận Hưng, Thốt Nốt, Cần Thơ. Ngày 24/12/2002, chàng Việt kiều đưa xe hoa đến rước N.D. ở phường An Phú, thành phố Cần Thơ. Tại đây, khi hai họ đang nâng cốc chúc mừng đôi uyên ương, thì "cô vợ thứ hai" T.L. xuất hiện... Chân tướng chàng Việt kiều độc thân bị phanh phui.
Với mỗi người vợ, Đức đều "trình" giấy chứng nhận độc thân. Chi phí 3 tiệc cưới đều do gia đình nhà gái tạm ứng, bởi Đức bảo bố mẹ anh ta ở Mỹ chưa kịp chuyển tiền về.
(Theo Người Lao Động)