Thứ sáu, 3/1/2003, 06:38 GMT+7

Cho mượn nhà 32 năm, 16 năm đi đòi

Đội Thi hành án quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa giao trả căn nhà 498, tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ mà gia đình ông Nguyễn Tiến Thuận, người đứng đơn kiện đòi nhà suốt 16 năm qua. Liên quan vụ kiện tụng kéo dài này, đội trưởng thi hành án quận đã bị khiển trách và chuyển công tác.

Năm 1952, ông Thuận (trú tại số 1, ngõ 18, phố Minh Khai, Hai Bà Trưng) cho vợ chồng bà Nguyễn Thị Thảo ở nhờ ngôi nhà 498 (hồi đó là nhà gạch 5 gian, trên diện tích 341 m2 tại xóm Trung, thôn Đông, xã Hoàng Văn Thụ, Thanh Trì). Năm 1984, ông Thuận đòi nhà, gia đình bà Thảo ra điều kiện khi nào ông sắp xếp, đền bù nơi ở mới thì họ mới trả. Ông Thuận làm đơn kiện, nhờ toà án giải quyết. Ngay sau đó, lần lượt 3 cấp xét xử sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm tuyên buộc gia đình bà Thảo trả lại nhà và đất đã mượn.

Nhưng bản án có hiệu lực đã nhiều năm mà ông Thuận vẫn chưa lấy được nhà, bởi gia đình bà Thảo cố tình chây ỳ đưa ra các kiểu lý do để cản trở thi hành án. Giám đốc Sở Tư pháp cùng Trưởng Phòng thi hành án Hà Nội đã chỉ đạo Đội Thi hành án quận Hai Bà Trưng giải quyết, song vụ việc vẫn giẫm chân tại chỗ.

Quý II/2002, lãnh đạo Sở Tư pháp ra quyết định khiển trách và thuyên chuyển công tác với ông Lê Trung (đội trưởng thi hành án quận Hai Bà Trưng) và ông Nguyễn Phạm Quyền (chấp hành viên trực tiếp giải quyết vụ khiếu kiện). Đồng thời, Ban chỉ đạo thi hành án quận đã cử cán bộ cùng các đoàn thể ở địa phương đến gia đình bà Thảo thuyết phục. Kết quả, bà Thảo đã tự giác chấp hành bản án.

P.L.

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao