Thứ ba, 30/10/2001, 09:22 GMT+7

Giám đốc DIHAVINA vẫn "ung dung"

Đã quá hạn một tuần mà kết quả thanh tra của Bộ VH - TT về các sai phạm ở Nhà xuất bản Âm nhạc (DIHAVINA) vẫn chưa được công bố. Giám đốc Nguyễn Văn Dị tỏ ra chẳng mấy lo lắng trước việc hơn 50 nhân viên ngồi chơi xơi nước, dù mùa làm ăn cuối năm đang đến.

Cảnh ngồi rỗi của toàn bộ nhân viên kéo dài cả tháng nay, kể từ ngày Cảnh sát Kinh tế Hà Nội khởi tố vụ án cố ý làm trái xảy ra ở đây (hồi giữa tháng 9). Ông Lương Dũng, Phó ban Biên tập băng đĩa, kiêm Phó chủ tịch Công đoàn, nói: “Anh chị em cán bộ công nhân viên chúng tôi rất mừng khi những sai phạm của Giám đốc Nguyễn Văn Dị cùng một số cán bộ khác được làm sáng tỏ. Nhưng chúng tôi lại thất vọng, vì việc xử lý kỷ luật với mấy người ở đây bị kéo dài quá lâu”. Cho đến hôm 23/10, Bộ VH - TT vẫn chưa có kết luận cuối cùng về các sai phạm ở đơn vị này, dù Thanh tra Bộ hứa hạn cuối cùng là 15/10.

Theo anh Nguyễn Văn Quế, cán bộ Phòng Kế hoạch, lẽ ra cần khởi tố bị can ngay với cán bộ vi phạm, nhưng cơ quan công an đã không làm. “Tình hình nhà xuất bản như vậy, song giám đốc vẫn nhởn nhơ, hầu như trong giờ làm việc chẳng bao giờ có mặt. Không có chữ ký của giám đốc, việc mua bán hàng không thực hiện được”, anh Quế nói.

Trong lúc đó, Giám đốc Nguyễn Văn Dị vẫn bình chân như vại, dù phải đối mặt với trách nhiệm về hơn 230 triệu đồng bị sử dụng trái phép, chiếm đoạt tại đơn vị. Ông Dị ngồi ghế giám đốc hơn năm rưỡi nay, và theo lời của một cán bộ ở đây, đã đẩy DIHAVINA vào cảnh khốn khó. Doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm nay ở đơn vị này chỉ bằng gần 32% so với năm 2000, lỗ bán sản phẩm hơn 92 triệu đồng, cùng gần tỷ đồng hàng tồn kho.

(Theo Lao Động)

Theo dòng sự kiện:

Hơn 230 triệu đồng bị sử dụng, chiếm đoạt trái phép ở DIHAVINA (4/10)
Khởi tố vụ án kinh tế tại DIHAVINA
(17/9)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao