Thứ hai, 29/10/2001, 09:48 GMT+7

Kẻ đứng sau vụ vận chuyển gần 5.000 viên “lắc” vào Việt Nam

VKSND Tối cao vừa truy tố Bin Abdullah, kẻ bị bắt khi quấn quanh mình 4.981 viên ecstasy từ Malaysia vào Việt Nam. Còn Suresh, bị tình nghi là chủ của số ma tuý trên, đang được Interpol Việt Nam và Malaysia truy lùng.

Theo lời khai của Mohd Hafiz Gomez Bin Abdullah, số thuốc “lắc” mà y mang theo là do Suresh thuê vận chuyển. Tại sân bay Kualumr (Malaysia), Suresh đưa cho Bin Abdullah một mảnh giấy tiếng Anh: Không cần làm thủ tục nhập cảnh khi đến Việt Nam. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân tới Tân Sơn Nhất hôm 29/4, kẻ làm thuê này đã bị phát hiện, bắt giữ.

Trong trại giam, khi đọc bản cáo trạng truy tố với mức án 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình (tống đạt hồi đầu tháng 10), Abdullah rất lo lắng. Hắn nói: “Với tôi xem như xong, bởi tôi đã nợ Suresh quá nhiều. Anh ta thường giúp đỡ tôi về kinh tế”. Tuy nhiên, Abdullah lại rất sợ gia đình anh ta bị trả thù, vì đã khai ra Suresh.

Theo xác minh của cơ quan chức năng, Suresh tên thật là Suresh Maheswaran, sinh năm 1967 tại Bangsar Kualumr, Malaysia. Hắn là tội phạm ma tuý quốc tế, từng bị bắt tại Nealand. Tuy nhiên, thế lực mafia đã giúp hắn thoát thân.

(Theo Pháp Luật)

Theo dòng sự kiện:

Đề nghị truy tố người Malaysia vận chuyển 5.000 viên thuốc "lắc" (24/8)
Thu giữ của một người nước ngoài gần 5.000 viên ma túy tổng hợp (2/5)

Link Site
Bài nhiều người đọc
Chuyện vui Pháp luật
 
Bạn đặt câu hỏi tư vấn tại đây. VnExpress.net giữ quyền biên tập
 
Lien he quang cao