Truy bắt nữ quái chuyên bình ổn giá hàng trắng ở Hải Phòng
Đó là Trần Thị Thảo, kẻ cầm đầu đường dây ma tuý Hà Nội - Hải Phòng, vừa bị đề nghị truy tố. Để tóm được Thảo cùng toàn bộ chân rết của ổ tội phạm này, lực lượng truy bắt do một phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát lãnh đạo đã mất 3 năm.
Vốn là người có nhan sắc, biết rõ những lợi lộc từ việc chinh phục giới mày râu, Trần Thị Thảo, có chồng và 2 con lớn, mở quán karaoke ở 85 Đại Cồ Việt, Hà Nội, kinh doanh mại dâm. Tuy nhiên, sự tấp nập của tụ điểm tệ nạn này đã gây nhức nhối dư luận, buộc cơ quan công an ra tay. Chứng kiến chồng cùng các con nghiện khác vật vã vì heroin, Thảo nảy ra ý buôn bán thứ hàng chết người này.
Manh mối
Cứ vài hôm, những người đi tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng lại thấy một người đàn bà khoảng hơn 40 tuổi, ăn mặc sang trọng, ăn nói nhỏ nhẹ lịch thiệp. Thế nhưng khi xuống tàu, bà ta không ra cửa soát vé chính mà đi ngược lại đường tàu vài trăm mét, địa điểm tụ tập của dân anh chị. Quay lại cùng bà ta là Khuê, tay thanh niên từng có 4 tiền án, tiền sự nổi tiếng đất cảng. Hành tung bí ẩn của người phụ nữ được phản ánh lên Công an Hải Phòng, và nó lại luôn trùng hợp với những đợt sốt giá hàng trắng ở thành phố này.
Ngày 15/8/1998, Cục Phòng chống ma tuý và Công an Hải Phòng lập chuyên án. Thông tin về người phụ nữ bí ẩn được xác định: Trần Thị Thảo, ở ngõ An Trạch, Quốc Tử Giám, Hà Nội. Thảo cặp với Lê Xuân Khuê, sinh 1971, ở phố Hồ Sen, Lê Chân, Hải Phòng, cùng nhiều tay anh chị khác để buôn bán heroin. Tránh “rút dây động rừng”, ban chuyên án quyết định chặt các vòi của con bạch tuộc trước. Ngày 17/5/2000, phát hiện Khuê lên Hà Nội và quay về Hải Phòng cùng với Đỗ Ngọc Dũng, sinh 1983, con trai Thảo, trinh sát tổ chức phục bắt quả tang cả hai cùng một lượng lớn heroin. Từ lời khai của những kẻ bị bắt, công an lần lượt tóm Cường, kẻ nhận hàng từ Khuê. Đánh hơi thấy bị lộ, Thảo bí mật thu gom tài sản bỏ trốn.
Bộ Công an vào cuộc
Xác định tính chất nghiêm trọng, phức tạp của vụ án, ban chỉ đạo truy bắt các đối tượng trong đường dây ma tuý được thành lập, do thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, làm trưởng ban. Lãnh đạo Công an Hà Nội, Hải Phòng cùng tham gia huy động lực lượng rà soát. Cục Xuất nhập cảnh cũng vào cuộc rà soát những kẻ nghi vấn có biểu hiện trốn ra nước ngoài.
Có nguồn tin cho rằng Thảo đã khăn gói trốn vào các tỉnh phía Nam làm thuê, nguồn tin khác khẳng định thị đã vượt biên sang Trung Quốc. Đặc biệt, thông tin từ Thái Nguyên báo về là có một phụ nữ ở Hà Nội lên lo cơm nước cho đám thợ đào vàng. Nghe cách nói năng nhỏ nhẹ thì thấy bà ta không phải là người quen với việc lam lũ. Trinh sát được cử đến tiếp cận, khẳng định đó là Thảo.
Ngày 8/8/2000, khi thị đang say giấc bên người tình mới thì bị tóm gọn. Ban đầu, người đàn bà một mực không nhận tên mình là Thảo, nhưng khi được báo rằng con trai và chồng đang ở tù, đứa con gái lớp 12 đã bỏ nhà đi bụi, thì thị sụp xuống. Thảo đồng ý về Hà Nội và khai ra đồng bọn.
Ngay sau đó, các tên Nguyễn Ngọc Hậu, sinh 1958, ở tập thể Công ty Cao su Sao vàng, cùng Phạm Ngọc Long, 1964, An Hải, Hải Phòng, lần lượt bị bắt. Đường dây buôn bán ma tuý liên tỉnh bị triệt phá với 6 tên bị tóm gọn, 3 đang truy nã.
(Theo CAND)