Nhận lại xe sau 37 năm mất cắp
Triển lãm xe Corvette lớn nhất nước Mỹ, bắt đầu từ ngày 25/8, hiện diện một "nhân vật" đặc biệt: Chiếc xe Chevrolet Corvette đời 1968, bị mất cắp từ năm 1969 và mới được cảnh sát tìm lại tháng 1 năm nay.
Sau khi nhận lại xe trong sự ngạc nhiên, Alan Poster, sống tại Californina, còn được GM, hãng xe sở hữu Chevrolet, tặng 2.500 USD để tân trang lại chiếc xe. Poster đưa chiếc xe tới dự triển lãm sau khi nhận thêm 15.000 USD từ tổ chức CorvetteAmerica.com. Với số tiền có được, anh thuê hội xe cổ California Classics trang điểm lại Corvette và đặt cho nó cái tên Reunion Blues, có nghĩa là màu xanh hội ngộ. Ban đầu, chiếc xe sơn màu xanh nhưng khi trở về với Poster, nó có màu bạc và nội thất đỏ.
 |
| Alan Poster trong chiếc xe tìm lại sau 37 năm của mình. Ảnh: Corvetteconti. |
Cuối những năm 1960, Poster mua chiếc Corvertte mới với giá 6.000 USD. Tháng 1/1969, sau 3 tháng sở hữu mẫu thể thao mà anh hằng mơ ước, Poster nhận tin dữ khi nó "không cánh mà bay" trong lúc đậu tại một garage ở Manhattan. Khi đó, Poster không nhận được bất cứ đồng bảo hiểm mất cắp nào và chẳng hy vọng sẽ có ngày gặp lại.
Thế nhưng, tháng 1/2006, cơ quan quản lý cho biết chiếc xe của Poster xuất hiện ở Long Beach, California. Khi đó, một nhà sưu tập đang rao bán cho vị khách hàng người Thụy Điển. Tuy nhiên, ngay khi chuẩn bị lên tàu sang Thụy Điển, hiệp hội người tiêu dùng xác nhận đó là chiếc xe của Poster bị đánh cắp 37 năm trước và quyết định tịch thu để trả lại nó về chủ sở hữu đích thực. Nhà sưu tập trên không bị điều tra bởi không ai biết chiếc xe đã ở đâu và qua tay bao nhiêu người.
 |
| Alan Poster cùng chiếc Reunion Blues của mình. Ảnh: Linbergrp. |
Với sự giúp đỡ của cảnh sát tuần tra đường cao tốc California, Hiệp hội người tiêu dùng và Văn phòng cảnh sát New York, chiếc Corvette trên chính thức trở lại với Poster sau 37 năm vắng bóng. "Đó là một trong những điều kỳ diệu nhất với tôi bởi đây là sự may mắn hiếm hoi trong số hàng triệu trường hợp bị mất cắp", Poster nói. Khi mất xe, Poster là một thanh niên trai tráng, còn khi nhận lại nó, ông đã 63 tuổi và râu tóc bạc phơ.
Đây cũng là bài học cho những người mất xe, đặc biệt là các mẫu đắt tiền và nổi tiếng. Khi bị đánh cắp, cách tốt nhất là báo cho cơ quan chức năng một cách thật tỉ mỉ bởi biết đâu, 20 hoặc 30 năm sau, khi cảnh sát tìm được nó, đó có thể là món quà tặng quý giá và đầy kỷ niệm cho con cháu.
Nguyễn Nghĩa (theo TAC)