Thứ bảy, 21/2/2009, 10:43 GMT+7

Mang súng vào ngân hàng đổi tiền

Một thanh niên Mỹ mang bịch tiền xu vào ngân hàng để đổi sang tiền giấy, nhưng cuối cùng phải ngồi sau song sắt nhà giam, vì tự mình làm lộ tội danh chứa đồ ăn cắp trước đó.

Ảnh minh họa: treehugger

Một thanh niên 18 tuổi tại bang Arkansas đến chi nhánh ngân hàng BancorpSouth để đổi 88 USD tiền xu sang tiền giấy. Nhưng hớ hênh thế nào, anh ta quên mất là đang để khẩu súng trong bịch tiền xu và đưa nguyên cho nhân viên ngân hàng. Người của ngân hàng lập tức báo cảnh sát đến bắt giữ anh này.

Sau khi thẩm vấn về khẩu súng, cảnh sát khám xét nhà anh ta và phát hiện anh chàng có tên Scott Rosson này giấu số tài sản ăn cắp trị giá 16.000 USD và 8 khẩu súng ngắn. Phần lớn số tiền xu mà anh ta mang đi đổi là từ một bộ sưu tập bị đánh cắp.

Cảnh sát địa phương cho biết, Rosson bị buộc tội chống đối lệnh bắt giữ và sở hữu súng bất hợp pháp. Họ đang tiếp tục điều tra về số tài sản đánh cắp mà anh này đã giấu.

Rosson khẳng định không có ý định cướp nhà băng. Khi anh ta bị bắt, súng chưa được nạp đạn nhưng trong bịch tiền xu cũng có sẵn vài viên đạn. Cảnh sát cho biết, có thể anh ta định đem khẩu súng đến cửa hàng cầm đồ.

Thu Nga (theo AP)

Lien he quang cao