Thứ tư, 9/8/2006, 02:04 GMT+7

Bill Gates bị phỏng vấn dởm

Hai tờ báo nổi tiếng của Na Uy và Thụy Điển đã phải xin lỗi Bill Gates khi đăng bài phỏng vấn tỷ phú của một nhà báo tự do. Thiếu tiền là lý do bài báo được tác giả xào xáo ra.

Nhà báo tự do Bjoern Benkow thừa nhận bài phỏng vấn tỷ phú giàu nhất thế giới đăng trên tạp chí Na Uy Mann và nhật báo nổi tiếng Thụy Điển Aftonbladet là bịa, do áp lực về tài chính. Nhà báo này cho hay: "Tôi đã gặp và nói chuyện với tỷ phú nổi tiếng nhất thế giới, nhưng hoàn cảnh và thời gian không giống như tôi đã viết".

Hai tỷ phú Bill Gates và Warren Buffett trong một buổi phỏng vấn. Ảnh: AP

Lời thú nhận trên đưa ra khi Microsoft Na Uy thông báo phỏng vấn đăng trên Mann và Aftonbladet là dởm. Benkow cho hay anh ta nói chuyện với tỷ phú Gates suốt 2 giờ đồng hồ trên một chuyến bay tới châu Âu, nhưng Microsoft phủ nhận việc ông có mặt trên chuyến bay đó.

Trong 4 trang báo nhan đề Big Bill, tỷ phú kể ông chỉ mang vài USD trong túi và chỉ dám cá cược với vợ 1 USD. Benkow khẳng định nội dung bài phỏng vấn là chân thực và chỉ xin lỗi về việc phịa thời điểm ông ta gặp Gates mà thôi.

"Tôi phải làm thế vì tình thế bắt buộc Tôi phải trả tiền thuê nhà, tiền điện, tiền ăn, tóm lại là phải sống", nhà báo thanh minh.

Ban biên tập của Mann đã đăng lời xin lỗi trong tuần qua. Còn người phát ngôn của Aftonbladet là Olof Brundin thì kết tội phóng viên là tên lừa đảo. Ông ta cho hay đang xem xét kiện Benkow.

Đầu năm nay Aftonbladet cũng đăng bài phỏng vấn Winfrey của nhà báo trên, hôm qua họ quyết định gỡ khỏi website.

Phong Lan (theo Boston Herald)

 
Lien he quang cao