Châu Âu bất bình với tiền thưởng giám đốc
Tức giận trước những khoản tiền thưởng khổng lồ của các giám đốc, công nhân Pháp hôm qua biểu tình bạo động, đốt lốp xe, tuần hành về dinh tổng thống, và bắt giám đốc hãng 3M làm con tin.
> Biểu tình ở Montpelier
> Châu Âu nổi giận vì khủng hoảng
Tình trạng sôi sục ở cả hai bờ Atlantic hiện nay xuất phát từ những tấm séc tiền thưởng hàng triệu đôla dành cho lãnh đạo các tập đoàn, trong khi hãng của họ vừa phải sống nhờ các khoản cứu trợ hàng tỷ euro từ chính phủ, vừa phải sa thải nhân công.
Sau khi chính phủ Mỹ tìm cách đánh thuế để lấy lại số tiền 165 triệu USD mà AIG đã tặng cho các giám đốc, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng đe dọa sẽ đưa ra luật mới đánh vào các khoản tiền thưởng và tiền "hạ cánh an toàn" của lãnh đạo các công ty yếu kém.
 |
| Công nhân nhà máy lốp Clairoix đốt lốp xe và chân dung giám đốc, trong cuộc biểu tình ở Paris hôm qua. Ảnh: AP. |
Làm như vậy, tổng thống cũng sẽ hướng sự tức giận của người dân khỏi tình trạng thất nghiệp đang tăng cao và sự khó khăn kinh tế trong thời buổi suy thoái hiện nay.
Khoản tiền thưởng 3,2 triệu euro (4,3 triệu USD) để cựu giám đốc hãng chế tạo phụ tùng ô tô Valeo SA "hạ cánh an toàn" đã châm ngòi lửa cuồng nộ ở Pháp. Hãng này vừa nhận cứu trợ của chính phủ. Tranh cãi cũng dâng cao quanh các khoản thưởng ở công ty môi giới Cheuvreux - chi nhánh của một ngân hàng vừa nhận cứu trợ từ chính phủ Pháp.
Cụ thể, các quan chức cấp cao của Cheuvreux nhận thưởng 51 triệu euro trong khi phải cắt giảm 75 chỗ làm. Công ty mẹ của nó, ngân hàng Credit Agricole, năm ngoái vừa nhận 3 tỷ euro cứu trợ từ ngân sách chính phủ.
Nỗi tức giận của người lao động đối với giới chủ dẫn đến tình trạng bắt cóc, biểu tình và đình công trên khắp Pháp - nước vốn có truyền thống biểu tình của người làm công ăn lương.
Tại nhà máy của 3M ở phía nam Paris, một giám đốc người Pháp bị bắt làm con tin đã hai ngày nay, trong khi công nhân phản đối tình trạng sa thải. Tuy vậy, cho đến hôm qua, không khí đã dịu xuống, khi những cuộc thương thảo với người lao động bắt đầu. Vị giám đốc cho hay ông đã được công nhân mang cho bữa tối.
Tại trung tâm Paris, sự tức giận biến thành một cuộc tuần hành đến dinh tổng thống. Công nhân hãng Continental AG của Đức đốt lốp xe để phản đối việc nhà máy chế tạo phụ tùng ô tô của hãng này ở phía bắc Paris sắp đóng cửa.
Tình trạng tương tự đang diễn ra khắp châu Âu. Hôm qua, những kẻ phá hoại đã đập nát cửa kính nhà của CEO Ngân hàng Hoàng gia Scotland. Ông Fred Godwin đã phải từ chức trong nỗi hổ thẹn, nhưng vẫn kịp kiếm được khoản hưu bổng hàng năm 1,2 triệu USD, ở tuổi 50.
Các khoản thưởng bất hợp lý đang thống trị các mặt báo ở Thụy Điển - quốc gia luôn tự hào vì có một hệ thống xã hội tốt. Các công ty lớn như Volvo hay ngân hàng SEB đều phải xin rút kế hoạch nhận cứu trợ của chính phủ, trước làn sóng phẫn nộ của công chúng.
Tại Thụy Sĩ, các quan chức hàng đầu của UBS AG - được nhận khoản cứu trợ 60 tỷ USD từ chính phủ, đã phải từ bỏ món tiền thưởng năm 2008.
Trợ tá của Tổng thống Sarkozy phát biểu trên đài phát thanh, ra tối hậu thư cho nghiệp đoàn giới chủ, rằng nếu họ không đề xuất các quy định hợp lý về lương và thưởng cho các nhân sự cấp cao của các hãng, chính phủ sẽ có bước đi cần thiết về pháp lý.
"Không nên có thêm bất kỳ khoản tiền thưởng, chia cổ phiếu hay quyền chọn cổ phiếu nào nữa trong các công ty phải nhận tiền cứu trợ của chính phủ", Sarkozy khẳng định.
T. Huyền (theo AP)