Đòi chồng cũ chi 53.000 USD mỗi tuần để ăn tiêu
Có vẻ như 30% tài sản của một CEO Mỹ đang bị đe dọa khi bà vợ của ông này khăng khăng đòi 100 triệu USD bồi thường sau khi ly dị, với lý do mỗi tuần bà cần tối thiểu 53.000 USD để ăn tiêu. Con số này bằng với thu nhập bình quân của một người Singapore trong một năm.
 |
| Người ta chưa rõ phần thắng sẽ nghiêng về bên nào, ông chồng David - 67 tuổi hay bà vợ Douglas - 36 tuổi. Ảnh: Guardian |
Ông David và bà Douglas-David cưới nhau năm 2002 và bắt đầu gặp trục trặc từ năm 2004. Sau hàng loạt nỗ lực hòa giải, họ ký một bản thỏa thuận sau hôn nhân vào năm 2005, trong đó ghi rõ trong trường hợp hai người ly dị, ông chồng sẽ phải bồi thường cho bà vợ 43 triệu USD.
Ngày ly dị cuối cùng cũng xảy ra. Tuy nhiên, trong phiên tòa tại bang Connecticut diễn ra hôm thứ Tư vừa rồi, bà vợ quay ra bác bỏ bản thỏa thuận và yêu cầu phải được bồi thường 100 triệu USD. Lý do của bà Douglas là số tiền 43 triệu USD không đủ cho bà sống khi mà mỗi tuần chi phí tối thiểu đã lên đến 53.000 USD.
Chi phí hàng tuần của bà bao gồm 250 USD trả cho huấn luyện viên, 4.500 USD mua sắm quần áo, 1.000 USD cho dịch vụ chăm sóc da, tóc, 1.500 USD chi phí đi nhà hàng và các tụ điểm vui chơi giải trí, 700 USD phí thuê xe limousine và 8.000 USD chi phí trông nom ba bất động sản tại Thụy Điển và một tại New York.
Cứ theo tình hình ăn tiêu như vậy, số tiền 43 triệu USD sẽ chỉ đủ cho bà Douglas chi dùng trong 16 năm. Mà theo bà đó mới chỉ là những chi tiêu tối thiểu. Đã từng là một nhân viên ngân hàng, nay bà không có nghề nghiệp, không có thu nhập nào khác.
 |
| Hai vợ chồng thuở còn mặn nồng năm 2002. Ảnh: Guardian |
Hiện tại, ông David vẫn đang hưởng mức lương 1 triệu USD mỗi năm tại công ty United Technoligies. Năm 2007, cả lương lẫn thưởng CEO này nhận được 27 triệu USD.
Theo thỏa thuận ly hôn, bà Douglas giữ lại 2 chiếc Mercedes và những bộ sưu tập trang sức quý giá. Ngoài ra, bà còn yêu cầu 130.000 mỗi tháng tiền cấp dưỡng và gần 390.000 chi phí pháp luật. Tổng cộng tất cả mọi khoản, có vẻ như bà Douglas-David đang tìm mọi cách để lấy đi 30% trong tài sản trị giá 330 triệu USD của ông chồng cũ.
Bà Douglas-David yêu cầu tòa án tuyên bố rằng bản thỏa thuận sau hôn nhân trị giá 43 triệu USD kia là không hiệu lực, với lý do bà đã bị ép buộc phải ký. Bà cáo buộc ông David đã giày vò mình suốt thời gian chung sống vì không có con và đe dọa sẽ ly dị.
Bên phía ông chồng David yêu cầu tòa án thực thi đúng theo bản thỏa thuận. Ông nói với phóng viên: “Tôi cho rằng ngay từ đầu mọi việc đã rất rõ ràng về bản thỏa thuận giữa chúng tôi”. Luật sư của ông David dự đoán bà vợ không những kiện cáo chẳng ích gì mà còn phải nhận số tiền ít hơn 43 triệu USD nếu bà không chịu tuân thủ hợp đồng.
Bà Douglas nói: “Tôi rất buồn về tình thế đối đầu nhau giữa hai người. Tôi hy vọng sự việc được giải quyết càng sớm càng tốt để ai đi đường nấy”.
Cho đến hôm nay, chưa rõ tình thế đang nghiêng về bên nào. Tuy nhiên, bà Douglas-David nắm trong tay luật sư nổi tiếng chuyên trách các vấn đề ly dị của New York là William Beslow. Ông này đã từng bảo vệ thành công bà vợ của tỷ phú Donald Trump trong phiên tòa ly dị cách đây ít lâu.
Luật sư của bà cố lái dư luận nghi ngờ ông David đã ngoại tình trong thời gian chung sống, tuy nhiên, ông David bác bỏ điều này.
Các luật sư khẳng định rằng phiên tòa xử ly dị của ông bà David là vụ ly dị đắt đỏ nhất trong lịch sử bang Connecticut.
Thanh Bình (theo Guardian)