'Sếp nữ cũng phải đặt hạnh phúc gia đình lên trên'
Tổng giám đốc Công ty Thuận Thảo - Võ Thị Thanh - quan niệm người phụ nữ nếu không tìm được bãi đỗ trong gia đình, bên cạnh người chồng thì mọi thành công của họ chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Có trong tay khối tài sản trị giá hàng trăm tỷ đồng song khi nói về bản thân, bà Thanh chỉ gói gọn trong một câu duy nhất: "Tôi chỉ là người phụ nữ hạnh phúc và may mắn chứ không phải là nhà kinh doanh giỏi". Không phủ nhận rằng mình là người đam mê tiền bạc và khao khát kiếm tiền, song bà Thanh cho rằng, tiền bạc chỉ là phương tiện cho cuộc sống. "Tôi muốn kiếm tiền, có thật nhiều tiền để làm được những điều mình muốn, để những người thân trong gia đình có cuộc sống tốt hơn. Tiền cũng chính là phương tiện để tôi có thể đóng góp một phần cho sự phát triển của xã hội", bà Thanh nói.
Gặp VnExpress.net tại Hà Nội trước lễ trao Cúp Bông hồng vàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tổ chức, bà Thanh chẳng ngần ngại chia sẻ rằng không có sự thành công nào lại không phải trả giá bằng nước mắt. Thành công của bà ngày hôm nay cũng vậy đó là cả một chặng đường dài phấn đấu, chịu nhiều điều tiếng, bị đồn thổi, đối thủ chơi xấu, kèn cựa... "Biết bao lần tôi đã gục vào vai chồng mà khóc. Chị em làm kinh doanh khổ cực biết bao. Những sau mỗi lần khóc ấy, tôi lại thấy mình lớn khôn hơn", bà Thanh tâm sự.
 |
| Bà Võ Thị Thanh - Tổng giám đốc Công ty Thuận Thảo. Ảnh do nhân vật cung cấp. |
Bà quan niệm rằng đã dân thân vào con đường kinh doanh thì nam hay nữ đều phải có tố chất sáng tạo, mạo hiểm và óc phán đoán. Không ai có thể nói trước được rằng mình thành công hay thất bại và cũng đừng bao giờ vỗ ngực nói rằng kinh doanh là dễ. Với bà ngoài tố chất vốn có ấy bà còn nhận thấy cả yếu tố may mắn. Thương trường không có chỗ cho kẻ lười biếng, chính vì vậy mà bản thân mỗi doanh nhân luôn phải tự tìm cho mình một lối đi riêng, một ngả rẽ, một ngách nhỏ nằm ngay chính những con đường lớn. "Đằng sau mỗi chủ doanh nghiệp là cả một đội ngũ công nhân. Đứng sau Thuận Thảo là 3.000 con người - phía sau là 3.000 gia đình của họ. Và vì thế mỗi quyết định của tôi không còn cho riêng mình mà còn là số phận của biết bao người...”, bà chia sẻ.
Là người phụ nữ khá hiện đại, cách nghĩ mới mẻ trong công việc nhưng ở gia đình, bà Thanh lại là người có cách sống khá cổ điển theo kiểu "tam tòng tứ đức" của người Á Đông. Bà quan niệm "nhân vô thập toàn" nên trong đời sống vợ chồng bà luôn giữ cái đạo của người làm vợ không "đứng núi này trông núi nọ". Bà luôn tìm ra những điểm tốt nhất của con người để mà nhìn nhận, chấp nhận mặt xấu để có thể dung hòa và chịu đựng. Ông Thuận - chồng bà cũng là mối tính đầu đi bên cạnh bà trong suốt bao năm qua. "Vợ chồng đôi khi cũng có lúc va chạm, lúc không hiểu nhau nhưng nhất thiết phải có ý thức giữ gìn hạnh phúc phải trân trọng nhau thì mới mong có sự gắn kết lâu dài", bà nói.
Hạnh phúc theo bà là do tự mỗi con người cảm nhận là xác định được rõ mục đích sống của mình đó là ta đang làm gì, cho ai và đích đến là gì. Vợ chồng yêu thương nhau không có nghĩa là phải dắt tay nhau dạo phố, đi bên cạnh nhau trong mọi cuộc vui, mọi chặng đường mà đôi khi chỉ là sự quan tâm, chia sẻ rất đời thường hằng ngày.
Từ vị trí cô chủ một cơ sở phân phối các sản phẩm bán lẻ, bà Thanh đã trở thành Chủ tịch một Tập đoàn Thuận Thảo với 3.000 công nhân chuyên kinh doanh các lĩnh vực kinh doanh du lịch, sinh thái, giải trí, vận tải, phân phối hàng hóa, siêu thị... 4 năm liền bà Thanh cũng được lựa chọn là doanh nhân tiêu biểu toàn quốc và nhận Cúp Bông hồng vàng do Phòng Thương mại và Công nghiệp VN trao tặng.
Bà Võ Thị Thanh sinh ngày 28/6/1955, trong một gia đình trí thức nghèo tại xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Bà tốt nghiệp tú tài và bước vào giảng đường Đại học Văn khoa tại Sài Gòn, nay là Trường Đại học Tổng hợp. Bà Thanh phải bỏ học giữa chừng để về phụ giúp gia đình kiếm tiền nuôi các em. Sau này có điều kiện mới học tiếp ngành Luật. "Có một tuổi thơ như vậy nên tôi rất sợ cái nghèo. Nghèo đi đôi với hèn. Tôi làm đủ mọi nghề: buôn chuyến, bán lẻ rồi sau này kinh doanh lớn hơn...", bà nói
Bà cho rằng chẳng có nghề nào xấu - miễn là có tâm tốt và làm ăn lương thiện. Bà làm siêu thị ở Phú Yên khi chưa có ai làm, tổ chức đoàn xe khách chất lượng cao được mệnh danh là "hàng không mặt đất" và xây dựng bến xe tư nhân đầu tiên ở Phú Yên. Tiên Phong khi làm khách sạn năm sao và khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Phú Yên.
Bà Thanh tâm sự rằng, điều khiến bà sợ nhất không phải là sự cạnh tranh kèn cựa trên thường trường hay những lời thị phi của người đời mà sợ gia đình không yên ấm, chồng không thông cảm và con cái không ngoan. "Gia tài tôi để cho con không phải là tiền bạc mà là kiến thức. Con gái tôi có bầu 6 tháng tôi cũng bắt phải đi học. Học để cùng tham gia với mẹ gánh vác việc kinh doanh, việc gia đình", bà nói.
|
Nỗ lực và cống hiến của nữ Tổng giám đốc Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thuận Thảo Võ Thị Thanh đã được ghi nhận. Bà là 1 trong 25 Bông Hồng vàng năm 2005. Công ty của bà được Thủ tướng tặng Bằng khen và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba. Bản thân bà được nhà nước Việt Nam công nhận là 1 trong 100 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu, và là 1 trong 36 Bông Hồng vàng năm 2006 và năm 2007 - phần thưởng danh giá dành cho những nữ doanh nhân đặc biệt xuất sắc, được trao tặng Cúp vàng “Lãnh đạo doanh nghiệp xuất sắc” và Cúp vàng “Doanh nhân Tâm tài”trong hai năm liền 2007, 2008.
Tại Đại hội lần V Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (tháng 9 năm 2008), bà tiếp tục được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành của cơ quan này và được bầu làm Phó chủ tịch Hội đồng doanh nhân nữ Việt Nam. |
Hồng Anh