Được Obama ca ngợi vì thưởng nhân viên 60 triệu USD
Trong khi các giám đốc ngân hàng khác bị bêu riếu ở Nhà Trắng như những kẻ tham lam và không có lương tâm, ông Leonard Abess Jr. lại là trường hợp cá biệt vì cử chỉ nghĩa hiệp thưởng 60 triệu USD cho toàn thể nhân viên và cả những người đã nghỉ hưu.
 |
| Ông Abess (bên phải) đã được tổng thống Mỹ khen ngợi về lòng hào phóng của mình. Ảnh: AP |
Mùa thu vừa rồi, ông Leonard Abess, Chủ tịch kiêm CEO của ngân hàng Citi National, đã bán hơn 83% cổ phần trong một ngân hàng khác tại Tây Ban Nha lấy 927 triệu USD. Sau đó, ông lặng lẽ trích ra 60 triệu USD để thưởng cho tất cả nhân viên vì những đóng góp của họ với ngân hàng Citi National. Không chỉ các quản lý cấp cao được nhận tiền mà toàn bộ 471 nhân viên, kể cả 72 người đã nghỉ hưu, đều được trọng thưởng bằng tiền mặt, trung bình 127.000 USD mỗi người.
William Perry, người đã nghỉ hưu sau 43 năm cống hiến cho ngân hàng City National Bank, tâm sự: "Tất cả mọi người hẳn đã phải ngạc nhiên lắm về hành động này. Tuy nhiên, là người hiểu rõ tính cách của Leonard, tôi tin chắc rằng ông ấy dám làm như vậy". Ông Perry nhận được 50.000 USD và dự định sẽ dùng số tiền cho con trai tiếp tục đi học ở trường luật.
Vì sự hào phóng nhưng khiêm tốn của mình, Abess là người duy nhất được tổng thống Mỹ Obama ca ngợi hết lời trước Quốc hội tối hôm thứ Ba. Barack Obama đã đích thân mời ông Abess đến làm khách danh dự tại Nhà Trắng.
Ginger Nunn, một quản lý cấp cao của ngân hàng Citi National nói: "Ông ấy là một nhà quản lý ngân hàng xuất sắc. Điều này là không thể chối cãi sau bao nhiêu năm ngân hàng Citi National vẫn phát triển tốt bất chấp khủng hoảng. Và tất nhiên, ông ấy còn là một người rất hào phóng. Tôi nghĩ Abess nên là tấm gương cho không chỉ những người làm ngân hàng, mà còn cho tất cả giới doanh nhân".
Abess đã không trả lời cuộc điện thoại nào trong hôm thứ Tư do quá nhiều người muốn hỏi ý kiến của ông khi được tổng thống Mỹ khen ngợi. Ông không bao giờ muốn tự tô vẽ cho bản thân cũng như không muốn đề cập đến những hành động nghĩa hiệp của mình.
Cha của Abess lập ra ngân hàng vào năm 1946. Còn Abess tự lực từng bước xây dựng nên sự nghiệp, bắt đầu bằng công việc ở một cửa hàng in. Đầu thập kỷ 80, gia đình ông bán ngân hàng cho một tập đoàn đầu tư, rồi tập đoàn này bán lại cho trùm cà phê Colombia. Khi tay trùm vướng vào một vụ lừa đảo, Abess cứu ngân hàng khỏi nguy cơ phá sản bằng cách trả món nợ 21 triệu USD và mua lại nó với giá 6 triệu USD. Dưới sự lãnh đạo của Abess, từ chỗ chỉ có tài sản 400 triệu USD, nay ngân hàng đã nắm trong tay 2,75 tỷ USD và 18 chi nhánh.
Thời gian gần đây, dư luận bất bình vì nhiều CEO ngân hàng, tuy miệng thì vẫn không ngớt kêu ca khó khăn để nhận tiền cứu trợ của chính phủ, nhưng tay thì vẫn phát nhiều triệu USD thưởng cho một số ít lãnh đạo cấp cao thân cận với mình. Trong khi đó, Abess vẫn duy trì City National hoạt động có lãi và không cần nhận một đồng nào từ nguồn cứu trợ.
Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Herald, ông nói: "Những người này đã gắn bó với tôi bao nhiêu năm qua và trung thành với ngân hàng mà không đòi hỏi gì. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ đến một ngày nào đó tôi sẽ tặng họ một điều ngạc nhiên nho nhỏ".
Trước khi gửi món quà đến cho các nhân viên, ông quay một đoạn băng video gửi đến cho từng người và nói rằng có một món quà đang chờ họ. Còn Phó Chủ tịch, cô Linda Naughton, liên lạc với 71 người đã nghỉ hưu và nói với họ rằng sắp có một bức thư từ Chủ tịch Abess và khuyên họ hãy ngồi xuống vững vàng trước khi bóc thư ra.
Bà Joyce Andrews, 75 tuổi, người đã dành 57 năm làm việc tại ngân hàng City National từ thời bố Abess, cho biết tối thứ Ba khi xem truyền hình và thấy Abess được tổng thống khen ngợi, bà cảm thấy vô cùng tự hào như người ta đang nói về đứa con của bà vậy.
Bà Andrews thốt lến: "Thật không thể tin được. Tôi nghĩ rằng đây là câu chuyện đáng nghe nhất trong năm khi một người đàn ông dành 60 triệu USD làm quà tặng cho tất cả nhân viên. Tôi thấy đây là một điều thật tuyệt vời".
Thanh Bình (theo AP)