Lạm phát làm 'nguội' cả mùa Euro
Doanh thu sụt giảm, gánh nặng chi phí đầu vào tăng, nhiều sếp chẳng còn tâm trí để theo dõi trọn vẹn một trận đấu, dù trái bóng Euro đã lăn trên sân cỏ châu Âu vài ngày trước.
Mấy ngày nay, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phú Thành, ông Trần Đức Quang hay bực mình vô cớ. Tình hình kinh doanh không mấy sáng sủa, doanh thu của công ty có nguy cơ giảm sút, vậy mà tinh thần làm việc của nhân viên cứ như đốm lửa đang dần lụi. "Lại Euro đây mà, giải bóng đá nào mà chẳng thế", ông Quang lẩm bẩm.
Nhìn phòng làm việc của các nhân viên thấy góc này có người ngáp vặt, phía kia có tiếng bàn luận về một trận bóng. Nếu như cách đây vài ba năm hình ảnh như thế này ông coi là thường, thậm chí trong suốt mùa giải ông có thể cùng nhân viên nhậu nhẹt thâu đêm để chờ xem các trận đấu World Cup, hay một trận đấu thuộc giải Ngoại hạng Anh. Đó là khi công ty làm ăn khấm khá, bóng đá được coi là môn thể thao vua được ông ưu tiên hàng đầu trong danh sách xả stress.
Còn vào lúc kinh doanh sa sút, ông Quang cảm thấy dành vài ba tiếng đồng hồ cho một trận đấu bóng là quá xa xỉ. Ngày nào ông cũng phải đánh vật với mớ hồ sơ giấy tờ, tính toán từng đồng lợi nhuận, rồi nhẩm tính những khoản chi không thực sự cần thiết để có thể cắt giảm. Ngày nghỉ thì cắp sách đi học lớp MBA để bổ sung thêm kiến thức. Thành thử cứ đến tầm 6 giờ chiều là đầu óc "lơ tơ mơ", ông chỉ mong được đặt lưng xuống giường ngủ mà quên đi những khó khăn hiện tại.
"Công việc đã khiến tôi quên mất khái niệm thể thao, bóng đá trong đầu", ông Quang thừa nhận. Vị sếp này nhiều lúc cũng muốn trút bỏ lo âu để được sống thực với cảm xúc của mình, được thức trắng với Euro 2008 như ngày xưa. "Thế nhưng nghĩ đến sớm mai đến cơ quan đầu óc mụ mị vì thiếu ngủ, thú thực, tôi không dám", ông chia sẻ.
![]() |
| Doanh nhân đến quán ăn để bàn chuyện chứ không mặn mà xem đá bóng. Ảnh: Hải Đường. |
"Không còn hào hứng với bóng đá" là tâm trạng chung của hầu hết giới nhập khẩu xe hơi Sài Gòn. Thiếu vốn, xe giảm giá vẫn không bán được là nguyên do khiến chủ một Salon ôtô ở TP HCM cáu bẳn khi nhắc đến hai từ "Euro". Ông than thở với VnExpress: "Hàng không bán được, doanh nghiệp chết đến nơi rồi còn thì giờ đâu mà dành cho bóng đá với chả bóng chày".
Ông nhớ lại trước đây mỗi kỳ Euro, World Cup được coi là cơ hội để giới buôn xe gặp gỡ, trao đổi làm ăn. Thậm chí, có những đêm họ tụ tập đến sáng vừa nhậu nhẹt, vừa xem bóng đá, vừa bàn công chuyện. Hồi ấy, vị giám đốc này còn thay đổi giờ giấc làm việc: Chiều làm việc, tối thức xem bóng đá, sáng ngủ vùi. Còn thời điểm hiện tại, ông đang cố gồng gánh để thoát khỏi cơn bĩ cực khi thị trường xe hơi bước vào thời kỳ khó khăn. "Nếu tình hình này không được giải quyết thì chắc tôi quên hẳn có môn bóng đá trong đầu", ông nói.
Tuy chưa bỏ hẳn thói quen xem bóng đá song Giám đốc công ty Tradoco Phạm Hữu Tâm thì hưởng ứng Euro theo kiểu "vừa ngủ vừa xem". Tối nào sếp Tâm cũng thức, trận nào cũng xem nhưng chủ yếu để theo dõi kết quả chứ ông chẳng bận quan tâm xem cú sút đó của cầu thủ nào, vào phút thứ bao nhiêu. Ông thú nhận: "Tôi xem chỉ để biết tỷ số thắng thua để lỡ gặp đối tác, khách hàng nghiền bóng đá thì có cái mà bình luận".
Tuy nhiên, không phải sếp nào cũng chịu từ bỏ niềm đam mê thể thao để toàn tâm toàn ý với công việc. Trao đổi với VnExpress, nhiều doanh nhân cho rằng lạm phát, khó khăn trong kinh doanh không đủ sức ngăn họ đến với bóng đá. Thậm chí có giám đốc trẻ còn tuyên bố sẽ "qua đêm" với các đội tuyển đến hết mùa giải Euro 2008.
Mấy đêm nay, cư dân mạng đều thấy Giám đốc Công ty Bảo An Phan Đình Sơn sáng đèn trên nick chat. Biểu hiện bất thường của Sơn khiến bạn bè không khỏi lo lắng. Thấy Sơn "online", có người nháy vào chia sẻ: Thôi ngủ đi, mai lo tiếp. Lạm phát không phải là chuyện của riêng ai. Số khác thì động viên: Bối cảnh chung, khó khăn bao trùm cả thế giới đâu chỉ có VN.
Riêng giám đốc Sơn là đáp lại rằng: "Tớ không lo lạm phát mà lướt web để chờ đến giờ xem bóng đá". Thậm chí Sơn còn phán một câu xanh rờn: "Lạm phát, giá cả chẳng liên quan đến thể thao và càng không thể tác động đến bóng đá".
Sơn cho rằng trong thời buổi khó khăn, thể thao được coi là trò giải trí số một cho giới doanh nhân. Tuần trước, anh đã tự vẽ cho mình lịch làm việc riêng theo kiểu công việc kinh doanh là chuyện cả đời không thể giải quyết trong một mùa bóng. Do vậy quan điểm của Sơn là "Làm tranh thủ, ngủ khẩn trương, sinh hoạt bình thường, Euro là chính". Hồi hộp dõi theo đường lăn của trái bóng, và cũng không ít lần nghẹt thở khi xem những cú sút phạt đền, thời khắc này mang lại cho Sơn cảm giác vui vẻ sảng khoái, như không hề có chuyện cắt giảm chi phí, tỷ giá đồng đôla biến động...
Mê bóng đá nên giám đốc Sơn chẳng ngại bỏ ra vài nghìn đôla để tài trợ cho các giải bóng đá tại các trường đại học. "Tôi cũng là một cầu thủ trong đội bóng đá của công ty đấy. Mê bóng đá nên hầu như các giải C1, ngoại hạng Anh... chẳng trận nào tôi bỏ cả", anh khoe.
Tổng giám đốc một Ngân hàng Thương mại cổ phần cũng cho rằng: "Bóng đá cũng giống như một người con gái luôn mang đến cho tôi những phút giây thoải mái xen lẫn âu lo, vui vẻ, yêu đời và cũng không ít căng thẳng hồi hộp".
Quan niệm như vậy nên bất chấp sự lên xuống của thị trường chứng khoán, tình hình tài chính không mấy sáng sủa, vị tổng giám đốc này vẫn thức hằng đêm cùng với Euro. Khi ngồi trước màn hình, ông tự do nói cười, hò hét như chưa từng có chuyện lạm phát, khó khăn.
Hồng Anh
- Muốn giàu thì đừng quá hạnh phúc (09/06)
- Tặng sách 'Cách nghĩ để thành công' (09/06)
- Sếp nữ chia sẻ kinh nghiệm làm ăn (08/06)
- Độc giả nhận sách 'Con đường trở thành tỷ phú Hong Kong' (08/06)
- Hãng hàng không của nhạc sĩ Hà Dũng gặp khó vì cái tên (07/06)
- 3 ứng viên tiềm năng sẽ thay thế Warren Buffett (06/06)
- Bill Gates châu Á và bí quyết lập nghiệp (06/06)
- Tiêu tiền kiểu vợ sếp (05/06)
- 24 nguyên tắc đầu tư của Peter Lynch (02/06)
- Cựu giám đốc hãng thời trang Dior qua đời (02/06)
- Sếp lập phòng nhì (31/05)
- Quỷ Satan mang tên Bill Gates (29/05)
- Tặng sách 'Con đường trở thành tỷ phú Hong Kong' (28/05)
- 'Bill Gates châu Á' đến Việt Nam (27/05)
- Tỷ phú già nhất Mỹ qua đời (26/05)










| Những vị khách đến từ toilet |
![]() |
|
| Góc quà tặng | ||||
|




E-mail
Bản In



























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress