Thứ bảy, 19/1/2008, 08:13 GMT+7

Ông sếp Tây mê xe hơi

Mê xe từ nhỏ, Tổng giám đốc Công ty TNHH Ericsson Việt Nam Eddie Ahman từng sở hữu tới 10 chiếc Corvette, trị giá mỗi chiếc lên tới vài chục nghìn USD. Thế nhưng khi đến VN, ông chỉ dám đi xe máy.

Ông Eddie Ahman. Ảnh: H.H.

Ahman cho hay ông mê xe từ nhỏ. Mẫu xe ông ưa chuộng nhất là dòng thể thao nổi tiếng Corvette của hãng xe lâu đời nước Mỹ Chevrolet sản xuất.

Ông nhìn thấy chiếc Corvette đầu tiên ở Stockholm, Thụy Điển, vào năm 1966, khi mới 15 tuổi. Vào lúc đó ở bên Mỹ, Corvette đã chuyển sang thế hệ thứ hai, mã sản phẩm C2 và sở hữu thiết kế độc đáo của dòng xe thể thao 2 cửa.

Kể từ đó, ông nuôi dưỡng ước mơ một ngày sẽ được sở hữu chiếc xe độc đáo, mạnh mẽ đó. Phải đến gần 20 năm sau, khi chuyển đến sống và làm việc tại đây, ông mới có điều kiện để tậu một chiếc Corvette như mong ước.

Ahman sở hữu chiếc Corvette đầu tiên (đời 1981) vào 1984. Ông lái ngay trên đường khi vừa nhận bằng lái xe. Ahman đã tìm hiểu chiếc Corvette đầu tiên trình làng 1953, thân xe làm bằng kính tổng hợp, động cơ V8 khỏe, chỉ có 2 chỗ ngồi và thực sự mang phong cách một chiếc xe thể thao.

"Nói chung, Corvette rất đẹp", Ahman nhận xét.  

Một chiếc Corvette mới ở Mỹ vào khoảng 55.000-75.000 USD, ngang với các sản phẩm của Mercedes, BMW hay Porsche. Nhiều mẫu cũ đời độc vẫn được mua lại với giá 250.000-500.000 USD tại các cuộc đấu giá tại Mỹ.

Ahman quyết định mua chiếc thứ hai trước khi trở về Thụy Điển 5 năm sau đó. Từ đây ông bắt đầu thích sưu tập những loại xe đẹp.

Một mẫu xe Corvette. Ảnh minh họa: Chevrolet.

Ahman đã sở hữu tổng cộng 10 chiếc Corvette cả mới lẫn cũ. Ngoài ra, ông còn sở hữu nhiều chiếc khác do hai hãng Volvo và Saab của Thụy Điển sản xuất. "Một vài chiếc trong số chúng do chính tay tôi sửa chữa, nâng cấp, nhưng tôi đang bán chúng", ông cho biết thêm.

Mê xe và đang sở hữu nhiều chiếc xe độc đáo thế nhưng khi đến Việt Nam làm việc ông Eddie Ahman chỉ dám dạo chơi phố phường bằng xe gắn máy. "Tôi không dám lái ôtô tại Việt Nam, dù đã có bằng lái do Việt Nam cấp. Tôi không dám mạo hiểm vì giao thông ở đây quá dày đặc, luật lệ cũng khác", ông chia sẻ.

Không có ý định nhập Corvette vào VN, vậy mà cách đây mấy hôm niềm đam mê trong Ahman lại trỗi dậy khi ông nhìn thấy một chiếc chạy trên đường phố Hà Nội. Ông dò hỏi và đã tiếp xúc trực tiếp với người chủ, người này đã nhập chiếc xe từ Mỹ.

Sinh năm 1951, Eddie Ahman làm việc tại Tập đoàn Ericsson năm 1990 và chính thức tiếp quản vị trí Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam từ tháng 11/2005. Ngoài sở thích sưu tập xe Chevrolet Corvette, ông có thích trượt tuyết, du lịch và chơi golf.

Hồng Anh

 
Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao