Thú chơi của tổng giám đốc xài sang
Không chỉ bị tố cáo thất thoát tiền của Nhà nước, vùi dập cán bộ, biến nhà công thành nhà tư… Tổng giám đốc Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp Trần Văn Khánh còn bỏ tiền tỷ để trang trí chỗ ngồi của mình.
>Bắt Tổng giám đốc xài xe ngông
![]() |
| Ông Trần Văn Khánh. Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Trước khi ôngTrần Văn Khánh bị bắt, phóng viên VnExpress đã có cuộc trao đổi khá thẳng thắn với ông tổng - người từng hơn 20 lần bị cấp dưới tố cáo với nhiều tội danh - ngay tại căn phòng rộng chừng 50 m2. Phòng làm việc của ông Khánh nằm sát ngay bên góc trái lối rẽ từ cổng vào tại tòa trụ sở công ty số 16 Ngô Tất Tố, Hà Nội. Khách đến làm việc bao giờ cũng được bảo vệ hỏi han rất kỹ từ tên tuổi, chức danh, đơn vị công tác. Sau đó, khách được dẫn tới văn phòng công ty xác nhận giấy giới thiệu và nội dung của buổi làm việc trước khi vào phòng trong. Ông Khánh hiếm khi đi lại qua cửa dành cho nhân viên và khách, mà có một lối đi riêng.
Phòng làm việc của ông Khánh toát lên vẻ quyền uy của một ông "tổng" ở công ty 90, từ chiếc đèn chùm hàng chục triệu đồng, tấm thảm nhung đến những bức phù điêu... đều được trang trí cầu kỳ và có họa tiết lạ mắt. Toàn bộ căn phòng từ tủ, tường, bàn ghế cho đến trần nhà đều được ốp bằng gỗ quý. Trong vòng 2 năm trở lại đây, ông Khánh liên tục cho người sửa chữa, cơi nới, khoản tiền dành cho hai lần sửa chữa gần đây nhất theo một số nguồn tin ước tính vào khoảng 2 tỷ đồng, tương đương chi phí xây một căn biệt thự.
Ông Khánh nổi tiếng là người yêu hoa. Trên bàn làm việc của ông luôn có một lọ hoa với đủ 100 bông hồng đỏ thắm. và hóa đơn thanh toán tiền hoa của ông tổng luôn được tính vào tiền công ty. 100 bông hồng này phải đảm bảo độ tươi khỏe và theo một số nhân viên, ông sẵn sàng vứt bỏ cả lọ nếu phát hiện một bông có dấu hiệu chẳng lành.
Theo những người từng một thời dưới trướng, câu cửa miệng mà ông Khánh thường nói với nhân viên dưới quyền mỗi khi "dám" góp ý cho những quyết định của mình là "Kẻ dưới đất cứ lo cho người trên cây" hay "Tôi là lãnh đạo hay các anh làm lãnh đạo. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, việc của các anh thì cứ thế mà làm".
Hậu quả là, khi ông Khánh "bị đổ", người chịu trận tiếp theo chính là cấp phó của ông - Phạm Văn Hiền. Bởi những quyết định nào mà ông tổng cảm thấy không thích ký duyệt thì lập tức được chuyển cho người kế cận là ông Hiền làm thay.
Trong các đơn thư tố cáo được gửi tới cơ quan chức năng rải rác từ năm 2006 đến khi ông "tổng" Khánh bị bắt có 7 nội dung khác nhau. Ngoài nội dung tố cáo ông Khánh có quan hệ với các tội phạm trong các vụ án kinh tế như Epco Minh Phụng, Ngân hàng Việt Hoa để trục lợi cá nhân, khiến Tổng công ty thất thoát hàng trăm tỷ đồng. Mua xe của Thuyết "Trăm Voi" (mưu sĩ số một chuyên vạch sách lược cho Năm Cam), với giá 1,5 tỷ đồng, không hạch toán vào tài sản của công ty mà giao cho một đơn vị khác, sau đó thuê lại với giá 52 triệu đồng một tháng...
Ông Lê Thiên Long, thành viên Ban Kiểm soát của công ty - người đứng đơn tố cáo sếp tổng, nhận xét: "Tôi chưa thấy một vị lãnh đạo nào lại chơi ngông và xài sang như ông Khánh. Thậm chí nhiều đoàn nước ngoài đến làm việc nhìn căn phòng cũng phải thốt lên đầy sửng sốt".
Trong lần tiếp xúc với VnExpress, ngoài việc liên tục khẳng định sự trong sạch của mình trong hơn 10 năm giữ vị trí tổng giám đốc, ông Khánh còn "khoe" về những sự cố mà ông gặp phải. Trong vòng 15 năm kể từ khi chuyển từ Hải Phòng lên nhận chức tổng giám đốc, ông Khánh đã hơn 20 lần bị đơn thư tố cáo và không ít lần phải giải trình với lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Phan Linh Anh
*Bạn nghĩ gì về vị tổng giám đốc này? Hãy chia sẻ ý kiến tại đây
- Giám đốc xin đi tù tìm đến luật sư (04/12)
- Những thương vụ mua bán của Warren Buffett (03/12)
- Tỷ phú hàng không của Ấn Độ (02/12)
- Visa đi Mỹ thoáng hơn với doanh nhân (30/11)
- 10 doanh nhân quyền lực nhất thế giới (30/11)
- Giám đốc 'xin chết' gõ cửa cơ quan công an (30/11)
- Kiếm tiền theo cách của tỷ phú Warren Buffett (28/11)
- Đại gia vung tiền cho ngày cưới (27/11)
- Tỷ phú 84 bỏ vợ 23 tuổi để cưới nàng trẻ hơn (26/11)
- Nhà đầu tư tầm cỡ của phố Wall (26/11)
- Ngôi sao Việt ở Thung lũng Silicon (26/11)
- Chơi biển số đẹp để làm giàu (23/11)
- Lại một giám đốc xin được chết vì nợ thuế (22/11)
- Siêu tổng công ty có sếp mới (20/11)
- Nước mắt của các tỷ phú (18/11)










| Những vị khách đến từ toilet |
![]() |
|
| Góc quà tặng | ||||
|
| TỦ SÁCH DOANH NHÂN | ||||||||||||
|




E-mail
Bản In



























Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress