Thứ hai, 23/7/2007, 08:58 GMT+7

Tỷ phú có nguy cơ ngồi tù vì bắn nai

Người đàn ông 74 tuổi quê Texas (Mỹ) với số tài sản 8,2 tỷ USD đang đối mặt với tội hình sự vì đã bắn nai và cừu trong một cuộc đi săn bằng trực thăng ở Siberia.

Tỷ phú Dan Duncan. Ảnh: Eprod.com
Tỷ phú Dan Duncan. Ảnh: Eprod.com.

Dan Duncan, tỷ phú giàu thứ 85 thế giới theo bình chọn của Forbes, là người sáng lập ra tập đoàn sản xuất đường ống danh tiếng Enterprise Products Partners. Năm 2002, Duncan tham gia một cuộc đi săn ở Siberia, và đã bắn động vật khi đang ở trên trực thăng.

Thứ tư tuần trước, ông đã phải xuất trình trước bồi thẩm đoàn ở Houston. Một nguồn tin cho hay Duncan có nguy cơ bị buộc tội hình sự. Tuy nhiên, tỷ phú già giải thích ông không biết việc săn bắn thú từ trên trực thăng là vi phạm pháp luật của Nga. Hơn nữa, cả hai con thú được xác định là không nguy hiểm bởi phát đạn của ông.

Rusty Hardin, luật sư của Duncan cho biết ngay sau sự việc xảy ra, ở Nga, không ai phàn nàn hay truy cứu trách nhiệm của tỷ phú. Tuy nhiên, vị luật sư này cho biết các công tố viên Mỹ có thể viện dẫn một bộ luật liên quan tới việc hợp tác quốc tế chống buôn bán động thực vật hoang dã để đưa ra các kết luận bất lợi cho Duncan. "Nhiều khả năng Duncan sẽ phải ngồi tù nếu cơ quan chức năng tìm ra chứng cứ phạm tội", luật sư lo ngại.

Duncan có sở thích đặc biệt là săn bắn. Những năm 1990, ông cũng từng bắn thú từ trên trực thăng.

T.T. (theo AP, Reuters)

Link Site
 
CHIA SẺ KINH NGHIỆM KINH DOANH
TỦ SÁCH DOANH NHÂN
5 ngôn ngữ tình yêu của doanh nhân Thương hiệu thành công ở châu Á
Khuyến mãi làm thượng đế phát cuồng Thiếu tầm nhìn - khó giàu
Lối tư duy đáng sợ trong các ngành kinh tế Người bán hàng bậc thầy ở Mỹ
 
 
 
 

Lien he quang cao